Chuyện khó nói

Thứ sáu, ngày 24/09/2010 10:34 AM (GMT+7)
(Dân Việt) – - Chuyện ông Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình bị báo T. tố đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại nhà riêng cho đến nay vẫn chưa biết thực hư ra sao, mặc dù báo đăng đã ngót cả tuần rồi.
Bình luận 0

- Ông Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình cho biết là ngay sau khi báo đăng, Tỉnh ủy đã có công văn yêu cầu các cá nhân có liên quan bị "dính" trong bức ảnh sới bạc giải trình, nhưng đến giờ họ vẫn chưa có giải trình.

- Trong khi đó, khi trả lời báo chí, họ vẫn phủ nhận việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Còn giải trình với lãnh đạo cấp trên là một dịp tốt để tự minh oan, lại tương đối dễ dàng, chỉ cần trả lời câu hỏi theo kiểu "yes or no", tức là "có hoặc không" mà thôi. Sao họ lại không chịu giải trình nhỉ, hay là có cái gì "khó nói" chăng?

- Nội một việc yêu cầu giải trình giữa cấp trên và cấp dưới, lại chẳng xa lạ gì nhau, trong phạm vi một địa phương không lấy gì làm to lắm như thành phố Đồng Hới, việc đi lại chẳng có gì khó khăn, mà lại diễn ra chậm chạp một cách khó hiểu như thế… Vì thế nên đừng thắc mắc tại sao việc giải quyết đơn từ của dân bấy lâu nay vẫn "chậm như rùa".

- Đúng là chuyện… khó nói thật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem