Chuyện tình đẹp
-
Nghe câu chuyện tình yêu của thày giáo xe lăn gần như liệt hoàn toàn với người vợ khoẻ mạnh, nhiều người đã rơm rớm nước mắt, cho dù chai sạn đến đâu cũng bỗng tin tình yêu có thật.
-
Phương Oanh và Hương Giang là 2 "quý cô" của phim "Những ngày không quên" có đường tình nhiều trắc trở và rối rắm ở ngoài đời.
-
Không biết phải làm thế nào, tôi đã kể với em trai người yêu. Nào ngờ anh lại nắm tay tôi và nói anh ấy muốn giữ lại giọt máu của gia đình mình, chấp nhận làm chồng của tôi. Sau nhiều đêm day dứt, tôi đồng ý về nhà anh làm dâu.
-
Chỉ sau 2 ngày gặp tại quầy lễ tân khách sạn, cô gái Việt quay sang nói với chị đồng nghiệp: “Tự nhiên em cảm thấy thích ông này quá”.
-
Trước ngày đi, Hùng dè dặt xin tôi... một bộ đồ nhỏ, mang theo để đỡ nhớ hơi người yêu trong thời gian xa cách. Tôi khá bất ngờ trước lời đề nghị của anh, nhưng rồi lại thấy thương Hùng vô cùng nên miễn cưỡng đồng thuận.
-
Người vợ không có chân và người chồng không có tay, nhưng chuyện tình yêu của họ là sự hòa hợp hoàn hảo.
-
Liên hệ với anh Ngô Phương (cháu ngoại của hai ông bà), anh cho biết: “Đây là bộ ảnh kỷ niệm 65 năm ngày cưới của ông bà mình, mình muốn lưu giữ cho ông bà những kỷ niệm về tình yêu.
-
Chúng tôi đã có một đêm nồng nhiệt. Lần đầu tiên tôi biết đến sức mạnh của cơ thể mình. Đến sáng, cậu ấy đã đưa tôi về khu chung cư. Cậu ấy xin số điện thoại nhưng tôi không cho, vì nghĩ xót xa rằng giữa chúng tôi không thể có thêm chuyện gì.
-
Cô gái Việt xinh xắn Huyền Mai đang sống cùng chồng và gia đình chồng ở Úc, một cuộc sống đầy ắp niềm vui và tiếng cười khi có anh chồng cao tận 1m9 vô cùng tâm lý và dễ thương.
-
Cô dâu hơn chú rể 13 tuổi. Họ yêu nhau nhưng ba năm không một tin nhắn, không ở cùng nhau.