Chuyện tình ngang trái
-
Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đối tượng Then luôn hướng ánh mắt buồn nhìn người con gái út đang ngủ say trong lòng, đôi lúc ánh mắt ấy trực trào để khóc...
-
Cho rằng người tình né tránh trách nhiệm sau khi lây bệnh tình dục, người phụ nữ 30 tuổi đã đến nhà sát hại nạn nhân.
-
Vụ việc sát hại chủ thầu xây dựng nghi vì mâu thuẫn tình cảm là một trong những sự kiện nóng nhất tuần qua. Câu chuyện đau lòng khi nghi phạm của vụ án là Đinh Thị Then (SN 1989, trú tại thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang), làm nghề thu mua sắt vụn. Còn nạn nhân trong vụ án là anh Bùi Ngọc Th. (SN 1979, trú tại thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang), làm nghề cai thầu xây dựng.
-
Tại cơ quan công an, Then khai nhận xuống tay sát hại anh Th. do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, vợ và gia đình nạn nhân phủ nhận lời khai này...
-
Liên quan đến vụ chủ thầu xây dựng ở Hải Dương bị sát hại, cơ quan điều tra xác định động cơ gây án xuất phát từ những mâu thuẫn nhạy cảm trong mối quan hệ của nạn nhân và nghi phạm.
-
Theo tài liệu còn lưu lại, sư Liễu Đạt rất đàn ông. Đẹp trai, oai nghiêm, đĩnh đạc. Đứng trước đông đảo Phật tử, ông thuyết giảng rất hấp dẫn, thu hút được nhiều người lắng nghe. Công chúa Ngọc Anh là người rất ngưỡng mộ tài năng và đức độ của nhà sư nên đem lòng yêu thương muốn ràng buộc tơ duyên.