Chuyện về cặp mẹ con xạ thủ cùng tham dự Olympic 2016

Chủ nhật, ngày 07/08/2016 18:00 PM (GMT+7)
VĐV Nino Salukvadze lần thứ 8 dự Thế vận hội còn cậu con trai 18 tuổi Tsotne Machavariani mới lần đầu góp mặt.
Bình luận 0

VĐV người Georgia và con trai ghi danh vào lịch sử Olympic khi là cặp mẹ con đầu tiên cùng tranh tài tại một kỳ đại hội. Người phụ nữ 47 tuổi và chàng trai tuổi teen thi đấu ở các nội dung súng ngắn. Bản thân VĐV Nino Salukvadze là một trong hai VĐV góp mặt ở 8 kỳ Olympic cùng với tay chèo canoeing Josefa Guerini, người mang màu cờ sắc áo cả Tây Đức và Italy.

img

Xạ thủ Salukvadze hướng dẫn con trai trong trường bắn. Ảnh: Sun.

"Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc khi con trai cũng tới đây cùng mẹ. Thằng bé mới chỉ bắt đầu sự nghiệp, tôi còn hồi hộp hơn cả con. Khi ở trường bắn, tôi vừa là HLV vừa là cố vấn cho con. Khi ở làng Olympic, tôi là mẹ. Dù vậy con tôi sẽ ở cùng các VĐV khác, không ở cùng người già như tôi", xạ thủ Nino Salukvadze hài hước chia sẻ.

Xạ thủ kỳ cựu lần đầu dự Olympic tại Seoul năm 1988 với tư cách là VĐV đoàn Liên Xô và giành HC vàng nội dung 25m súng ngắn bắn chậm nữ, HC bạc 10m súng ngắn hơi nữ. Salukvadze góp mặt ở Olympic Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Athens 2004, Bắc Kinh 2008 và London 2012. Tại Olympic Bắc Kinh, VĐV 47 tuổi giành HC đồng ở 10m súng ngắn hơi nữ, lần này chị là VĐV của Georgia.

Cậu con trai Machavariani của chị tham dự ở nội dung 50m súng bắn chậm nam và 10m súng ngắn hơi nam tại Rio. VĐV 18 tuổi hy vọng sẽ vượt mặt mẹ ở độ tuổi giành huy chương trong lần đầu tham dự. Dự Olympic nhưng xạ thụ tuổi teen thú nhận rằng giành HC vàng không phải là mục tiêu chính tại Rio, "Mẹ tôi giành huy chương khi bà 19 tuổi, tôi giờ mới 18 thôi. Ước mơ của tôi là được lướt sóng ở Copacabana, mẹ sẽ cho phép tôi làm thế", Machavariani cho biết.

Hoàng Trang (VNExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem