Chuyện về người vợ giúp tiền đạo HAGL vượt qua giông bão

Thứ ba, ngày 05/04/2016 10:00 AM (GMT+7)
Đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền của Hồng Duy, Tạ Thái Học lao vào lưới, nhặt trái bóng, cất vào trong áo và chỉ lên khán đài. Một bàn thắng đã chờ đợi quá lâu, vượt qua giông bão để dành tặng cho tình yêu của cả đời mình.
Bình luận 0

Ngày 2.8.2011 lẽ ra đã thay đổi cuộc đời của Tạ Thái Học từ niềm hy vọng lớn của HAGL đến một thương binh nặng, thậm chí là tật nguyền. Từ một tiền đạo tiềm năng, với thể hình tuyệt đẹp: cao 1m80, nặng 70kg, sút tốt cả 2 chân, cầu thủ người Ninh Thuận phải nằm cáng sau pha va chạm với Thanh Hùng của K.Khánh Hòa với cái ống quyển gẫy đôi. Bác sĩ khuyên: “Nghỉ bóng đá để tránh nguy cơ ngồi xe lăn”, còn phía HAGL cũng đã cam kết “đảm bảo công ăn, việc làm cho Thái Học”.

img

Tạ Thái Học ăn mừng bàn thắng đầu tiên sau 6 năm.

6 năm qua, Tạ Thái Học luôn phải nỗ lực hơn cả khả năng của mình nhưng cuộc chiến thầm lặng nhưng ác liệt là chiến đấu với bản thân, với những suy nghĩ đôi lúc không được lạc quan của mình. Trong thời khắc khó khăn tưởng như không vượt qua đó, Tạ Thái Học đã tìm được chỗ dựa, ánh sáng cho đời mình. Đặng Thị Hoài Thanh – cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn, dễ thương mà đủ sức và niềm tin truyền cho Tạ Thái Học ý chí, nghị lực để trở lại sân cỏ. Mới đây, họ cũng chính thức là của nhau sau lễ cưới tổ chức giản dị mà sâu lắng.

Trong suốt những năm qua, Tạ Thái Học luôn mong mỏi có cơ hội được ra sân, thi đấu tốt và ghi những bàn thắng. Đặc biệt, những bàn thắng, những chiến thắng là món quà tri ân gửi đến những người đã giúp đỡ tiền đạo này trong thời khắc khó khăn, nhất là người yêu giờ là vợ, là mẹ của con trai mình. Hiện nay, Hoài Thanh mang bầu cậu cả được 3,5 tháng.

img

Tạ Thái Học vừa làm đám cưới với Đặng Thị Hoài Thanh.

Cuối cùng, cơ hội tới và bàn thắng cũng đến. Khi đánh đầu tung lưới Viettel, Tạ Thái Học lao vào trong lưới, lấy trái bóng và giấu nó dưới áo, làm bụng bầu và chỉ lên khán đài. Với nhiều người, một bàn thắng không mang lại quá nhiều cảm xúc nhưng với Tạ Thái Học, đó là bước ngoặt, để chứng tỏ anh đang trở lại, là món quà tặng cho vợ con anh – những người đã mang lại động lực để có bàn thắng đó.

img

Những dòng tin nhắn của Hoài Thanh trên facebook của chồng.

Tạ Thái Học là chàng trai vui tính, sôi nổi nhưng ngại nói về mình, nói ít nhưng muốn làm nhiều và thích thể hiện trên sân, bằng những bàn thắng, những chiến thắng.

"Tôi đã nghĩ về những trận đấu, những bàn thắng để chứng tỏ sự trở lại của mình và cũng để tri ân những người đã giúp đỡ mình vượt qua khó khăn, nhất là vợ tôi. Cô ấy đã động viên tôi rất nhiều và là động lực để tôi phấn đấu. Khi biết vợ có bầu, tôi luôn luôn cố gắng để mang niềm vui về cho gia đình. Khi ghi bàn, chẳng nghĩ gì nữa, tôi lao thẳng vào khung thành, lấy trái bóng, làm bụng bầu để chia vui với bà xã", Tạ Thái Học chia sẻ sau khi ghi bàn. 

Minh Hải (Báo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem