Chuyến xe từ thiện

  • “Buôn lậu tình người” đó là cách Lâm Ống Húc (Phạm Tùng Lâm, 30 tuổi, trú tại TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) gọi các chuyến xe tặng quà cho người nghèo của mình trong suốt hơn 2 tháng qua tại TP.Hồ Chí Minh. Anh khẳng định mình không có ý định làm từ thiện, anh chỉ “truy tìm” những người nghèo để gửi tặng một món quà mà thôi.
  • “Tôi mong muốn giúp đỡ những người nghèo thật sự chứ không phải “làm màu” hay để nổi tiếng như nhiều thông tin đồn thổi”, ông Đoàn Ngọc Hải khi ông chuẩn bị đưa một bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về Hà Giang. Tại đây, nhiều người dân Hà Nội đã tỏ ra cảm động trước hành động của ông.
  • 5 chuyến xe đưa nhiều bệnh nhân của Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương về quê ăn Tết, đây là những chuyến xe miễn phí mà bệnh viện và các nhà hảo tâm tài trợ.