Clip: Cả trăm người dân sống cảnh “màn trời chiếu đất” vì mưa lũ

Quốc Định Chủ nhật, ngày 02/09/2018 17:58 PM (GMT+7)
Nhiều ngày nay, người dân ở bản Phiêng Hịnh (xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” trong những túp lều tạm bên sườn núi.
Bình luận 0

Đã nhiều ngày trôi qua, hàng chục hộ dân bản Phiêng Hịnh, xã Nà Bó sống trong cảnh tạm bợ. Nhà cửa của họ bị ngập sâu trong nước. Bà con đã phải dựng lều lán ở tạm. 

img

Mưa lũ ngập nhà cửa, 16 hộ dân bản Phiêng Hịnh phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất".

Ông Vừa Sáy Cầu - Trưởng bản Phiêng Hịnh cho biết: "16/78 hộ dân trong bản phải bỏ nhà ra ngoài ở vì nước ngập. Bà con phải di chuyển đồ đạc, tài sản lên đồi cao dựng lán ở tạm. Một số hộ có người nhà, hàng xóm thân thích thì sang ở nhờ. Trong số 16 hộ đang có 6 hộ ở chung trong một cái lán ngoài trời, được làm tạm bằng tre nứa, phủ bạt".

Ông Cầu cũng nhận định, mấy hôm trời mưa triền miên, bản sẽ rất dễ bị ngập. Ông đã thông báo cho bà con phải nâng cao cảnh giác. Nhận được tin, bà con cũng đề phòng kê đồ đạc lên cao, thậm có nhà kê đồ lên sát nóc nhà.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, đến khoảng 1h sáng 29.8, nước lũ từ trên đồi cao dồn về rất nhanh. Một giờ đồng hồ sau, nước đã nhấn chìm nhà cửa của 16 hộ dân trong bản. Bà con trong bản đã cùng nhau ra hỗ trợ các hộ trong vùng nước ngập vận chuyển đồ đạc ra ngoài.

“Bà con khổ lắm, nhà cửa, tài sản đều bị nước ngập cả. Mấy ngày nay, bà con ở chung, nấu cơm chung ăn với nhau cùng một chỗ, mọi sinh hoạt đều ở ngoài trời. Mọi thứ đều thiếu thốn, không nhà, không điện, không đường, không có nước sinh hoạt…; không biết bao giờ nước mới rút để bà con trở về nhà ổn định cuộc sống”, ông Cầu tâm sự.

img

Người dân ngày ngày mong nước lũ rút để trở về nhà ở, ổn định cuộc sống.

Vừa loay hoay dọn đồ, chuẩn bị nấu cơm cho mọi người cùng ăn, chị Vừ Thị Ná vừa kể lại rằng, ngày 29.8, trời mưa to suốt cả ngày. Buổi tối đến càng mưa to hơn, không biết nước từ đâu chảy về ngập hết nhà cửa, đồ đạc. Sau vài phút nước đã ngập đến nửa người lớn rồi. Lúc này cả gia đình chỉ còn biết chạy ra ngoài lên chỗ đất cao để tránh. Do ai cũng chỉ kịp cầm theo ít đồ đạc còn lại bị chìm hết trong nước, nên giờ cái gì cũng thiếu. Điện không có, nước sinh hoạt không có, phải xách can đi xin hàng xóm từng ít một để dùng, gạo ăn cũng sắp hết…

“Mấy ngày hôm nay, ngày nào chúng tôi cũng cùng nấu ăn với nhau như thế này. Mọi người sống kham khổ lắm. Riêng gia đình tôi có 4 người, vợ chồng và 2 đứa con nhỏ, phải chăm sóc bế bồng chúng cả ngày vì sợ các cháu ra nghịch đất, mất vệ sinh. Nước lũ ngập hết nhà cửa, giờ chúng tôi chỉ còn biết ngồi mong nước cạn để chở về nhà ở”, chị Ná trải lòng.

img

Mọi sinh hoạt của người dân đều ở ngoài trời.

Gia đình anh Vừ A Tú cũng chung hoàn cảnh khó khăn. Gia đình anh Tú có 5 người, vợ chồng và 3 đứa con nhỏ. Mấy hôm nay trời mưa liên miên, chỗ ở biết thành đống đất bùn lầy, nhem nhuốc vì người ra người vào. 

Cuộc sống “màn trời chiếu đất” của những hộ dân vùng lũ bản Phiêng Hịnh thiếu thốn đủ bề, nhất là về nước sạch để sinh hoạt. Hiện nay, nước lũ vẫn đang ngập sâu chưa có dấu hiệu rút. Các gia đình đang mong mỏi từng giờ cho nước lũ rút để quay về dọn dẹp nhà cửa, ổn định lại cuộc sống.

img

Người dân tranh thủ vận chuyển đồ đạc ra ngoài.

img

Đồ đạc, vật dụng sinh hoạt bà con dùng tre nứa làm gác kê lên rồi dùng bạt phủ để che mưa.

img

img

Chỗ ở, nấu nước, ăn uống của bà con rất vất vả.

img

Bát đũa ăn xong để ngoài bãi đất rất mất vệ sinh.

img

Bà con dựng lều che bạt cho gia súc ở.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem