Clip “Messi xứ Thanh” bỏ bóng đá láo với cầu thủ TP HCM

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 14/02/2017 12:30 PM (GMT+7)
“Messi xứ Thanh” Lê Quốc Phương của FLC Thanh Hóa để lại ấn tượng xấu với pha "bỏ bóng đá người" đối với Âu Văn Hoàn (CLB TP HCM). Trong tình huống này, Quốc Phương đã may mắn không phải nhận thẻ đỏ từ phía trọng tài.
Bình luận 0

Trận FLC Thanh Hóa vs CLB TP HCM hấp dẫn người xem khi hai đội đều có những ông chủ chịu chơi, rồi những pha bóng trên sân cũng cho thấy sự quyết liệt và kịch tính. Thế nhưng nó cũng để lại một vài hình ảnh xấu, cụ thể là các pha bóng bạo lực. Phút 79, “Messi xứ Thanh” Lê Quốc Phương của FLC Thanh Hóa có pha "bỏ bóng đá người" đối với Âu Văn Hoàn (CLB TP HCM).

img

"Messi xứ Thanh" Lê Quốc Phương.

Trọng tài Trần Xuân Nguyện đứng gần đó, nhưng thay vì rút thẻ, ông lại cho qua (trước đó Quốc Phương đã phải nhận 1 thẻ vàng). Pha quay chậm cho thấy, khi nhảy lên “tránh đòn”, cầu thủ của FLC Thanh Hóa dường như đã cố tình “hạ cánh” trúng gối Văn Hoàn.

img

Pha bóng nguy hiểm của Quốc Phương với Văn Hoàn.

Sau trận đấu, Chủ tịch Lê Công Vinh của CLB TP HCM chua xót nói vấn đề trọng tài của bóng đá Việt Nam: “Bóng đá Việt Nam cần trong sạch, cần nhiều thứ phải trong sạch. Chúng ta luôn mong muốn làm thế nào để nền bóng đá phát triển, tốt lên, nhưng trận nào trọng tài cũng bắt như thế này, trận nào cũng có bạo lực như thế này.

CLB TP HCM chúng tôi đã chơi phải chấp nhận cuộc chơi. Trắng là trắng, đen là đen. Mọi thứ sau này rồi sẽ được sáng tỏ và có lẽ sẽ tốt hơn lên. CLB chúng tôi chắc chẳng phải gửi đơn thế này, thế kia làm gì. Vì dư luận, rồi truyền thông tất cả đã lên tiếng, tất cả đã thấy hết".

Clip “Messi xứ Thanh” bỏ bóng đá láo với cầu thủ TP HCM:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem