Có thai trước khi cưới
-
Cứ tưởng ngày cưới sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời của tôi nào ngờ lại trở thành trò cười cho quan viên 2 họ và các khách mời.
-
Mẹ chồng tương lai vốn rất quý tôi, ấy vậy mà đúng 1 tuần sau lễ đám hỏi hoành tráng, bà lại trở mặt.
-
Sau khi cưới, không chỉ chồng mà cả nhà chồng đều hoài nghi về cái thai trong bụng tôi. Mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình. Điều này khiến tôi rất căng thẳng và đau khổ.
-
Trước đó, yêu nhau cũng lâu, quan hệ cũng đã quan hệ rồi nên tôi không muốn đi khám tiền hôn nhân nhưng bố mẹ Phương thì nhất quyết bắt đi cho bằng được. Tôi cũng chiều lòng 2 bác vì tôi chắc chắn bản thân không lăng nhăng cũng chẳng làm gì để sinh bệnh.
-
Khi cái thai được hai tháng, tôi bảo Nam về nói với ba mẹ để cưới xin. Nhưng Nam vốn sợ mẹ, cứ chần chừ không dám nói. Một tuần sau, tôi đành đến gặp mẹ anh để thông báo. Tôi nghĩ mẹ anh giận dữ rồi sẽ vu cho tôi tội “cài bẫy” để ép cưới này nọ.