Con giáp 13
-
Anh ta thực sự là một con thú trong “chuyện ấy”. Ngày hôm đó tôi bị anh ta hành hạ đủ kiểu mà không có cách nào thoát ra được. Tôi thậm chí còn cầu xin mà anh ta cũng không tha. Tôi hãi hùng và ám ảnh vô cùng.
-
Cuộc gặp kết thúc trong im lặng, chị bình thản rời đi để tôi ngồi bần thần với mớ suy nghĩ hỗn loạn. Hôm sau, tôi tìm đến gặp anh thì thấy anh mặt mày ủ ê. Anh bảo, dù hết sức năn nỉ nhưng chị vẫn nhất quyết đòi ly hôn và rời nhà đi.
-
Cô mở hộp quà ra và khá sốc khi nhận được chiếc quần lót ren đỏ cùng tấm thiệp: “Đây là chiếc quần mà chồng chị thích em mặc nhất, em sợ anh ấy về nhà lâu sẽ nhớ hơi em nên em gửi ra cho anh ôm hàng đêm đi ngủ”.
-
Tôi nhìn dì, chợt thấy thương “con giáp thứ mười ba”, nhỏ bé không danh phận. Biết dì sẽ suốt đời không dễ quên khoảnh khắc danh dự bị chôn vùi.
-
Nghe chồng nói vậy, tôi giận lắm nhưng vẫn cố nín nhịn. Tôi đã thuê thám tử theo sát chuyến công tác của 2 người. Chẳng khác phỏng đoán của tôi, chồng tôi và cô thư ký trẻ đi công tác, thuê 2 phòng nhưng ở chung 1 phòng chẳng khác gì vợ chồng.
-
Nhưng một lần tình cờ, tôi phát hiện mẹ và chú Hoàng nhắn tin qua lại khá thân mật. Những tin nhắn kiểu nhớ nhung, hẹn hò yêu đương trong máy mà mẹ chưa kịp xóa.
-
Liệu em có nên nói với anh phải giải quyết cuộc hôn nhân nhàm chán hiện tại và cho em một danh phận? Nếu anh không đồng ý, em phải làm sao khi không thể nào quên được anh?
-
Tôi không đừng được khi sáng hôm nay vì dậy muộn nên Huy vội đi làm và để quên điện thoại ở nhà. Tin nhắn hiện lên liên tục khiến tôi phải ghé mắt nhìn…
-
Sự việc diễn ra ngoài suy nghĩ của tôi, vợ anh không đẹp nhưng mang vẻ dịu dàng quý phái. Chị nói chuyện rất lịch sự và hiểu biết. Chị tâm sự rằng biết chồng mình yêu tôi thật lòng nên sẽ quyết định ly hôn để anh đến với tôi.
-
Không chỉ là người thứ 3, một số cô gái còn "nhạy dựng" lên đòi chiếm quyền làm chủ người đàn ông, thậm chí cho mình quyền cấm "chồng ngủ với vợ".