Công an Thanh Hóa
-
Theo luật sư, để tìm căn cứ xử lý trách nhiệm của nhân viên gác barie ở Thanh Hóa, cần phải xác định lỗi vi phạm và hậu quả xảy ra có mối quan hệ nhân quả hay không?
-
Nhặt chiếc bao tải màu cam vừa rơi ra khỏi thùng xe rác, bà Thơm đoán trong là xác động vật nên vứt bỏ và đi chỗ khác. Nhưng linh tính mách bảo bà có gì đó bất thường ở bên trong.
-
Tối 29.11, thông tin từ cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vụ án giả hiện trường bắt cóc cháu bé 20 ngày tuổi vẫn còn rất nhiều tình tiết liên quan cần được điều tra làm rõ.
-
Trao đổi với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình cho biết Công an Thanh Hóa đã về địa phương làm việc. Còn “thầy bói” trong lời khai của bà Xuân thì nói mình không liên quan đến sự việc.
-
Xe rác vừa đổ, người phụ nữ nhặt rác dò dẫm lại đống rác mong tìm kiếm được vỏ lon hay chai nhựa nào đó. Nhưng thay vì những vật dụng bà mong muốn thì bà lại nhặt được một bao tải ghi tên Thuận. Phía trong bao tải ấy là thi thể trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc chăn nhỏ, tay chân của cháu vẫn đang đeo tất.
-
“Cháu nặng khoảng 3 kg, tay chân còn mang tất. Đáy bì màu hồng đựng thi thể cháu có ghi tên bố cháu là Thuận, kèm một số điện thoại”, người phụ nữ phát hiện thi thể kể.
-
Hình ảnh các anh bộ đội, công an đầm mình trong nước, ngủ bờ, ăn bốc để giúp dân trong mưa lũ đang nhận được rất nhiều tình cảm đẹp từ cộng đồng mạng.
-
Sau khi bị 2 chiến sĩ công an mặc sắc phục màu xanh bắt xe, ông Đinh Văn Tập ở Thanh Hóa đã cự cãi, thì bất ngờ một chiến sĩ công an rút bình xịt hơi cay vào mặt.
-
Công an Thanh Hóa vừa giải cứu thành công cháu bé 5 tuổi bị chú họ kề dao vào cổ, bắt làm con tin.