Cộng đồng mạng bức xúc khi ĐT nữ Việt Nam vuột chức vô địch

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 05/08/2016 13:30 PM (GMT+7)
Thua oan nghiệt trước ĐT nữ Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup nữ 2016, trên facebook của mình, các nữ tuyển thủ đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ, động viên từ bạn bè, người hâm mộ…
Bình luận 0

Có thể cảm nhận thấy sự uất ức đến tột cùng của các học trò HLV Mai Đức Chung khi “rơi vàng” vì quyết định không công nhận cú đá luân lưu thành công của Nguyễn Thị Liễu ở lượt đá thứ 5 của tuyển nữ Việt Nam. Nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam đã không thể chợp mắt vì tiếc nuối trong đêm ở Myanamr.

Trên facebook của mình, tiền đạo Huỳnh Như chỉ đăng dòng trạng thái với 2 từ “định mệnh!”. Trạng thái đã nhận được nhiều lượt “like” và bình luận động viên, chia sẻ. Bạn có nick Gau Truc bình luận: “Người hâm mộ tự hào về các bạn”. Còn bạn có nick Phạm Minh Đức thì viết: “Cố lên chị ơi! Rồi một ngày không xa chúng ta sẽ lấy lại tất cả”.

img

Trọng tài Thein Thein Aye đã không công nhận cú đá luân lưu thành công của Nguyễn Thị Liễu.

Còn trên facebook của tiền vệ Tuyết Dung, bạn có nick Lee Cường chia sẻ nỗi bức xúc với trọng tài người Myanmar điều khiển trận chung kết: “Đúng là trò hề mà, cứ như thế này hỏi sao cứ mãi là vùng trũng của bóng đá thế giới. Đá pen bóng lăn qua vạch rồi mà thủ môn chạy vào phá như trẻ con đá”. Tương tự, bạn Neima Nguyen bày tỏ: “Chuyện gì đã xảy ra với trọng tài??? Bị điên rồi... Việt Nam mới là đội chiến thắng…”.

Trên facebook của thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, bạn Thị Joey động viên: “Không sao, không sao đâu, hôm nay chị quá tuyệt vời rồi!”.

img

Tuyển nữ Việt Nam đã thua đau Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup nữ 2016 tối 4.8.

Trên facebook của cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Thúy Nga – người sát cánh cùng tuyển nữ Việt Nam tại AFF Cup 2016 trong vai trò cán bộ chuyên môn VFF cũng có rất nhiều “status” chia sẻ. Bạn có nick Vu Bao Thang viết: “Các nữ cầu thủ đã làm tất cả những gì có thể. Họ đã chiến đấu đến phút cuối cùng bằng sức lực và niềm kiêu hãnh khi khoác lên mình chiếc áo cờ Đỏ sao Vàng. Tuy nhiên, khi mọi toan tính đều cho ra kết quả khả quan, thì một khoảnh khắc "nhìn nhầm", trọng tài đã bưng Cúp cho người Thái. Người ta có thể gọi là nghiệt ngã, gọi là đen đủi, gọi là định mệnh hay bất cứ ngôn ngữ nào để miêu tả. Tuy nhiên, nếu xét về cách bố trí trọng tài của những người có trách nhiệm "phát triển bóng đá khu vực" thì đây phải là Tội Lỗi! Không ai hiểu nổi, tổ trọng tài Myanmar lại được phân công làm nhiệm vụ trong khi đội bóng của họ, niềm kiêu hãnh của họ vừa bị thầy trò HLV Mai Đức Chung loại ở bán kết. Tuyển nữ Việt Nam hôm qua thua không phải do đen, mà do bị trù dập bởi tư duy ao làng: Không muốn người khác tiến lên!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem