Công Vinh "tịt ngòi" trong trận ra mắt HLV ĐTVN

Thứ bảy, ngày 24/05/2014 20:19 PM (GMT+7)
Tối 24.5, SLNA đã bị SHB.Đà Nẵng cầm hòa 1-1 trong trận thư hùng vòng 16 V.League 2014 trên sân Vinh. Đây là trận đấu mà chân sút số 1 Việt Nam Lê Công Vinh không thể ghi bàn khi trên khán đài có tân HLV ĐTVN, ông Toshiya Miura dự khán.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

SLNA: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Ngọc Mạnh, Ngọc Hải, Minh Đức, Đình Hoàng; tiền vệ Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Rodrigues, Hồng Việt; tiền đạo Công Vinh, Petrisor.

SHB.Đà Nẵng: Thủ môn Văn Hưng, hậu vệ Huy Toàn, Minh Tâm, Hải Lâm, Adrian; tiền vệ Vũ Phong, Thanh Hưng, Hùng Sơn, Duy Lam; tiền đạo Bernado, Zbrun.

img
Công Vinh không thể ghi bàn trong trậ n hòa SHB.Đà Nẵng tối 24.5

So với những mùa giải trước, tại V.League 2014, cả SLNA và SHB.Đà Nẵng đều không có được những trận đấu như ý. Cả hai đội bóng này đều đang trong quá trình chuyển giao lực lượng và chuyện những cầu thủ trẻ chưa thể đáp ứng được kỳ vọng cũng là điều dễ hiểu.

Sân Vinh tối nay không có nhiều cổ động viên tới sân nhưng đội bóng xứ Nghệ và các cầu thủ khách tới từ sông Hàn vẫn thi đấu đầy quyết tâm. Đặc biệt khi đây là trận đấu đầu tiên tại V.League đón chào HLV đội tuyển Việt Nam, ông Toshiya Miura tới dự khán, tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển.

Ngay từ phút thứ 7, SLNA đã có bàn mở tỷ số do công Phi Sơn. Từ đường chuyền của đồng đội, Phi Sơn thoát xuống phá bẫy việt vị, đi bóng qua thủ môn Văn Hưng trước khi dứt điểm mang về ưu thế cho đội nhà.

Khoảng thời gian sau đó, SHB.Đà Nẵng cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Các cổ động viên đôi khách đã phải rất tiếc nuối sau những cú đánh đầu đi chệch cột dọc đáng tiếc của ngoại binh Zbrun và cú tung người móc bóng từ ngoài vòng cấm mang theo đầy bất ngờ và lãng mạn của Vũ Phong đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 30, HLV Lê Huỳnh Đức đã đưa ra sự thay đổi người đầu tiên khi "lão tướng" Minh Phương vào sân thế chỗ Duy Lam để tăng cường sức sáng tạo cho tuyến giữa SHB.Đà Nẵng. Phút 36, Bernado khống chế bóng bằng ngực gọn gàng trong vòng cấm trước khi đưa ra cú tung móc nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã chơi tập trung để cứu thua cho SLNA

Sau giờ nghỉ, SHB.Đà Nẵng tiếp tục gia tăng sức ép, trong khi đó, SLNA cố gắng chơi bóng chắc chắn. Phút 62, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải đưa ra sự thay đổi người bất đắc dĩ với việc đưa tiền đạo trẻ Đình Bảo vào thế chỗ Phi Sơn bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Phút 65, Công Vinh có đường chuyền thông minh từ bên cánh trái cho Đình Bảo xâm nhập vòng cấm dứt điểm ở góc hẹp nhưng thủ môn Văn Hưng đã chơi tốt đẩy bóng ra. Bóng tới chân Biayaga (tiền đạo vào sân thay người đầu hiệp 2 của SLNA) và cầu thủ này đã sút bồi rất nhanh. Rất nhiều CĐV và cả các cầu thủ xứ Nghệ đều cho rằng bóng đã lăn qua vạch vôi và SLNA có bàn thắng thứ 2. Tuy nhiên, trọng tài chính Võ Minh Trí và các trợ lý lại không nghĩ như vậy và bàn thắng không được công nhận.

Phút 70, từ một tình huống phản công, SLNA có cơ hội 3 đánh 1. Chỉ tiếc là tiền vệ Rodrigues lại không chuyền cho Công Vinh di chuyển rất thoáng bên trái mà lại chuyền sâu cho Hoàng Thịnh di chuyển bên phải bỏ lỡ cơ hội mười mươi.

Phung phí cơ hội, SLNA phải trả giá đắt ở phút 88 khi Zbrun ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho SHB.Đà Nẵng. Những phút cuối trận, SLNA tiếp tục tấn công nhưng trong một ngày thiếu may mắn, cú sút quyết đoán của Biayaga trong vòng cấm phút 90+3 lại đưa bóng tìm trúng cột dọc trong sự nuối tiếc của người hâm mộ xứ Nghệ. Chấp nhận hòa chung cuộc 1-1, SLNA vẫn đứng ở giữa bảng tổng sắp với 17 điểm. Trong khi đó, SHB.Đà Nẵng vẫn tạm xếp thứ 4 với 20 điểm.

Ở cặp đấu còn lại của vòng 16 V.League 2014 diễn ra tối 24.5, ĐT.LA đã thắng đội khách Than Quảng Ninh 2-1.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem