Công Vinh ghi bàn ở J-League 2: Thỏa nỗi mong chờ

Thứ hai, ngày 23/09/2013 08:09 AM (GMT+7)
Cuối cùng thì điều mà người hâm mộ, giới truyền thông Việt và bản thân Công Vinh mong chờ đã đến. Khi được xếp đá chính, tiền đạo xứ Nghệ đã lập tức ghi bàn giúp Consadole Sapporo giành chiến thắng.
Bình luận 0
Ngày 22.9, trong trận đấu đội nhà gặp V-Varen Nagasaki ở vòng 34 J-League 2, lần đầu tiên kể từ khi sang Nhật Bản, Công Vinh đã được ra sân trong đội hình xuất phát ở đấu trường này.

img
Dù phải nhận thẻ đỏ, nhưng Công Vinh vẫn là người hùng của Consadole Sapporo tại vòng 34 J-League 2.

Thực ra, cách đây 2 tuần, khi Công Vinh lần đầu tiên được đá chính và chơi rất hay với một cú đúp vào lưới Đại học Hokkaido tại Cúp Hoàng đế Nhật Bản, ai cũng nghĩ đấy là dấu ấn quan trọng để tuyển thủ Việt Nam tạo được nhiều niềm tin hơn với HLV Zaizen.

Tuy nhiên, ở trận đấu tại vòng 33 J-League 2, Công Vinh lại phải ngồi dự bị, thậm chí còn không được ra sân phút nào trong thất bại 3-4 của Consadole Sapporo trước Tochigi.

Nhưng những nỗ lực trong tập luyện và thái độ rất chuyên nghiệp của Công Vinh cũng được đền đáp. Ở trận đấu với Nagasaki diễn ra hôm 22.9, Công Vinh đã được ông Zaizen tung ra sân ngay từ đầu và đảm nhiệm vị trí tiền vệ phải trong sơ đồ 4-5-1. Tận dụng cực tốt thời cơ được chứng tỏ năng lực, Công Vinh đã thi đấu năng nổ và là tác giả của bàn thắng quyết định ở phút 15, giúp Consadole Sapporo giành trọn 3 điểm với chiến thắng 1-0.

J-League 2 là giải đấu quan trọng nhất với Consadole Sapporo mùa bóng này khi họ đang nuôi hy vọng lọt vào tốp 6 (kèm suất đá play-off giành quyền thăng hạng). Bởi vậy, có thể hiểu vì sao Công Vinh lại bùng nổ đến mức “cháy hết mình” và thậm chí không kiểm soát được cảm xúc khi ra sân và lập công. Ngay sau bàn thắng bằng cú đánh đầu đẹp mắt từ đường chuyền của Shinya Uehara, Công Vinh đã vui đến mức cởi phăng áo đấu để ăn mừng và phải nhận một thẻ vàng.

Chưa thể khẳng định, chuyến xuất ngoại này có thành công hơn lần sang Bồ Đào Nha hay không, nhưng không thể phủ nhận, Công Vinh đã thể hiện được giá trị của mình.

Chính hành động bột phát này suýt nữa khiến tuyển thủ Việt Nam trở thành tội đồ khi ở phút 36, sau một pha tranh chấp quá “nhiệt”, Công Vinh phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Từ thế áp đảo, Consadole Sapporo phải co mình phòng ngự trước sức ép rất nặng của Nagasaki, nhưng những nỗ lực của hàng thủ đã giúp đội chủ nhà giữ được thành quả và không làm hỏng ngày vui của cá nhân Công Vinh.

Dù sẽ bị treo giò, nhưng Công Vinh đã chứng tỏ rằng, anh sang Nhật Bản với quyết tâm chơi bóng thực thụ chứ không phải để bán áo đấu hay làm quảng cáo cho Consadole Sapporo. Khi chưa nhận được niềm tin của ban huấn luyện, Công Vinh vẫn tập luyện rất chăm chỉ và luôn nỗ lực hết sức ở các trận đấu giao hữu hay tại giải cúp. Điều đó đã mang đến thành quả và Công Vinh được tin dùng dù anh chưa được xếp đá đúng vị trí.

Long Nguyên (Long Nguyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem