Công Vinh lập siêu phẩm giúp SLNA hạ gục ĐT.LA

Chủ nhật, ngày 04/05/2014 19:42 PM (GMT+7)
Chiều 4.5, SLNA đã có chiến thắng 2-1 trên sân ĐT.LA ở vòng 15 V.League 2014. Trong trận đấu này, Công Vinh đã tỏa sáng rực rỡ với một siêu phẩm cùng một pha kiến tạo để Hồng Việt lập công.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

ĐT.LA: Thủ môn Tiến Phong, hậu vệ Quang Thanh, Thanh Giang, Chí Công, Nhật Tân; tiền vệ Đình Vinh, Đình Hưng, Tài Em, Dzravko; tiền đạo Oseni, David.

SLNA: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Ngọc Mạnh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Đình Hoàng; tiền vệ Quang Tình, Hoàng Thịnh, Rodrigues, Công Vinh; tiền đạo Biayaga, Petrisor.

img
Công Vinh đá phạt đẳng cấp mở đầu cho chiến thắng của SLNA trướcĐT.LA.

Trận đấu diễn ra với tốc độ chậm và trong khoảng 20 phút đầu tiên không có cơ hội nào đáng kể về phía cả hai phần sân. Nửa sau hiệp 1, SLNA mới dần chiếm được ưu thế rõ rệt trước đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự-phản công dựa trên khả năng càn lướt của mũi nhọn Oseni.

Phút 27, từ quả đá phạt bên cánh trái gần điểm phạt góc, bóng được 1 cầu thủ SLNA treo vào vòng cấm khá hiểm hóc. Sau pha phá bóng của hàng thủ ĐT.LA, Hoàng Thịnh (số 7-SLNA) có cú vuốt bóng đẹp mắt ngoài vòng cấm. Tiếc là xà ngang đã từ chối bàn thắng cho đội khách. Nhưng chỉ sau đó khoảng 5 phút, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có cơ hội ăn mừng. Từ quả phạt hàng rào ở cự ly khoảng 25m, Công Vinh cứa bóng đẳng cấp hạ gục thủ môn Tiến Phong mở tỷ số cho SLNA.

Thua trước, ĐT.LA nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công. Phút 38, Hoài Nam (số 22-ĐT.LA mới vào sân thay David) có cơ hội dứt điểm ngay sát vòng cấm nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã xuất sắc bay người cứu thua cho đội khách. Phút 44, đến lượt Oseni (số 68-ĐT.LA) sút bóng hiểm hóc nhưng một lần nữa Nguyên Mạnh lại phản xạ kịp thời làm nản lòng chân sút đội chủ nhà.

Ngay sau đó, SLNA có bàn gia tăng cách biệt. Ngoại binh Rodrigues đột phá dũng mãnh bên cánh phải trước khi chuyền cho Công Vinh ở trung lộ ngay trước vòng cấm. Và ở tư thế thoải mái, CV9 đã chọc khe đẹp cho Hồng Việt (số 21-SLNA) thoát xuống nâng tỷ số lên 2-0 phút 45.

Sau giờ nghỉ, những nỗ lực của ĐT.LA đã đem về cho họ 1 bàn thắng do công Oseni phút 58. Phút 59, trung vệ Chí Công (số 39-ĐT.LA) va chạm với cầu thủ trẻ Sỹ Sâm mới vào thay người của SLNA trong vòng cấm. Trong tình huống này, các trọng tài cho rằng Chí Công không phạm lỗi và ban huấn luyện, cầu thủ đội bóng xứ Nghệ đã phản ứng dữ dội.

Khoảng hơn 30 phút cuối trận, hai đội vẫn liên tiếp tổ chức những tình huống tấn công về khung thành của nhau nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng trận 2-1, SLNA (16 điểm) vẫn đứng ở nửa dưới bảng tổng sắp. Còn ĐT.LA (7 điểm) vẫn xếp ở vị trí áp chót.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, không có bất ngờ nào xảy ra khi đương kim vô địch Hà Nội T&T "vùi dập" đội khách đang đứng cuối bảng là An Giang trên sân Hàng Đẫy. Suốt 90 phút thi đấu, đội bóng Thủ đô luôn là những người kiểm soát bóng tốt hơn. Nhưng An Giang mới là những người có bàn dẫn trước do công ngoại binh Patiyo (người mới chuyển tới từ V.Ninh Bình) phút 12.

Sau đó, rất nhiều cơ hội ngon ăn đã bị Hoàng Vũ Samson bỏ lỡ. Chơi bế tắc trong hiệp 1, các học trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ tìm được bàn gỡ khi Minh Quân (số 23-An Giang) vụng về phạm lỗi với Hoàng Vũ Samson trong vòng cấm phút 36. Từ chấm phạt đền, chính chân sút nhập tich này đã gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội T&T.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, mọi thứ đã khác xa khi Hà Nội T&T chơi tấn công nhịp nhàng và tìm được thêm 3 bàn thắng do công Thành Lương (phút 71), Sỹ Cường (77'), Hoàng Vũ Samson (83'). Thắng chung cuộc 4-1, Hà Nội T&T (23 điểm) vững vàng ở vị trí thứ 3, kém 2 đội đầu bảng là Bình Dương, Thanh Hóa 6 điểm. Bản thân chân sút Hoàng Vũ Samson vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn với 15 bàn thắng. Trong khi đó, An Giang (4 điểm) vẫn xếp đội sổ.

Ở cặp đấu còn lại của vòng 15 diễn ra chiều 4.5, SHB.Đà Nẵng hòa Quảng Nam 0-0.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem