Copa America 2015: Thắng ở loạt “đấu súng”, Argentina vào bán kết

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 27/06/2015 09:36 AM (GMT+7)
Copa America không đá hiệp phụ, và vì thế khi 90 phút chính thức khép lại với tỷ số 0-0, Argentina và Colombia lập tức bước vào loạt luân lưu 11m. Carlos Tevez là người thực hiện cú đá quyết định, giúp đội bóng của HLV Tata Martino giành chiến thắng chung cuộc 5-4 để giành vé bán kết.
Bình luận 0

Ở trận tứ kết Copa America 2015 với Argentina, HLV Jose Pekerman bất ngờ quyết định cất đội trưởng Radamel Falcao trên ghế dự bị. Không có kinh nghiệm và những pha chạy chỗ khôn ngoan của tiền đạo thuộc biên chế AS Monaco, Colombia gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Argentina. Suốt cả hiệp 1, họ chỉ có đúng 1 lần dứt điểm về phía khung thành thủ môn Sergio Romero.

img

 

Cú sút luân lưu quyết định của Tevez.

Bên phía đối diện, HLV Tata Martino quyết thắng nên tung những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình vào sân, bao gồm cả Lionel Messi, Sergio Aguero và Angel di Maria. Họ làm chủ cuộc chơi, liên tục khiến hàng thủ Colombia phải hoạt động vất vả. Nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành David Ospina, mành lưới của Colombia có thể đã phải rung lên sau 2 pha dứt điểm liên tiếp của Aguero và Messi ở phút 26.

Hiệp 2 cũng diễn ra tương tự hiệp 1. Argentina cầm bóng nhiều hơn và có nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn, trong khi Colombia chủ động lùi sâu để đưa trận đấu tới chấm luân lưu. 90 phút chính thức khép lại không có bàn thắng nào được ghi, và vì thể lệ giải quy định, các trận knock-out sẽ không đá hiệp phụ nên hai đội nhanh chóng bước vào loạt “đấu súng” cân não.

14 cú sút đã được thực hiện, với mỗi bên 7 lần. Bên phía Argentina, Biglia và Rojo thực hiện không thành công, còn bên phía Colombia, Muriel, Zuniga và Murillo trở thành tội đồ. Người Argentina nên cảm ơn Tevez. Anh chính là người thực hiện cú sút quyết định để giúp “La Albiceleste” có chiến thắng 5-4, qua đó đoạt vé vào bán kết.

Trong quá khứ, Argentina đã có 14 lần vô địch Copa America, nhưng lần gần nhất diễn ra vào năm 1993. 22 năm đã trôi qua, “La Albiceleste” có thêm 2 lần vào chung kết nhưng đều gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Giờ đây, khi ĐKVĐ Uruguay đã bị loại, còn Brazil mất ngôi sao sáng giá nhất – Neymar, Argentina tràn đầy hy vọng giải cơn khát danh hiệu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem