Cột dọc ngăn bàn thắng của Công Vinh, Sapporo 'rơi vé' play-off

Chủ nhật, ngày 24/11/2013 13:05 PM (GMT+7)
Vào sân từ phút 71 trong trận tiếp Giravanz Kitakyushu ở vòng 42 và cũng là vòng cuối J.League 2 sáng 24.11, Công Vinh đã chơi đầy cố gắng nhưng không thể giúp Consadole Sapporo giành chiến thắng.
Bình luận 0

Chỉ cần giành đủ 3 điểm trước Giravanz Kitakyushu vốn đã trụ hạng và không còn mục tiêu phấn đấu là Sapporo sẽ đoạt vé dự play-off, qua đó tiếp tục nuôi tham vọng thăng hạng J.League năm sau. Tiếc là sau 90 phút đọ sức, đội bóng của Công Vinh đã không thể làm được điều đó.

Có mặt ở Nhật Bản để dự khán trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với Sapporo trong cả mùa giải nhưng nữ ca sỹ Thủy Tiên - vợ của cầu thủ Lê Công Vinh đã không được thấy chồng mình xuất trận trong đội hình xuất phát.

Và thực tế, 45 phút đầu tiên diễn ra khá tẻ nhạt khi các học trò của HLV Keiichi Zaizen không thể tạo được thế trận áp đảo. Tất cả những gì họ làm được chỉ là những cú dứt điểm từ xa đi không chính xác của Yosuke Mikami (số 22), Maeda (số 11).

img
Khoảng 20 phút có mặt trên sân không đủ để Công Vinh giúp Sapporo vượt qua Giravanz Kitakyushu.

Cơ hội đáng kể nhất của Sapporo trong hiệp 1 xuất hiện ở phút 38. Nhưng trong tình huống này, sau khi nhận đường chuyền đẹp từ bên cánh trái, chân sút chủ lực Uchimura (số 13-Sapporo) lại đệm bóng quá nhẹ trong vòng cấm, không thắng được thủ môn Takeda (số 1-Kitakyushu).

Chấp nhận chơi phòng ngự-phản công, Kitakyushu cũng tạo ra vài pha bóng khiến các CĐV chủ nhà phải thót tim. Phút 24, Shuto Suzuki (số 4- Kitakyushu) dứt điểm căng đầy bất ngờ từ ngoài vòng cấm đi chệch cột dọc. Phút 40, Ikemoto (số 11- Kitakyushu) đánh đầu cận thành nhưng do di chuyển vào với tốc độ nhanh và ở tư thế với, Ikemoto đã đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Sau giờ nghỉ, Sapporo vẫn là những người chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Phút 49, Uchimura dứt điểm ở góc hẹp buộc thủ môn Takeda phải đẩy bóng cứu thua. Phút 67, Yosuke Mikami lại dứt điểm ngay sát vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 71, Công Vinh được đưa vào sân thế chỗ Yosuke Mikami, chơi ở vị trí tiền vệ trái quen thuộc. Ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, Công Vinh đã được giao nhiệm vụ thực hiện đá quả phạt hàng rào ngay sát vòng cấm, góc sút rất rộng. Từ chấm đá phạt, Công Vinh dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của đông đảo CĐV chủ nhà.

Mải miết tấn công nhưng không tìm được bàn thắng, tới phút 79, Sapporo tiếp tục tăng cường hàng công với sự xuất hiện của chân sút Ferro. Phút 83, Công Vinh treo bóng vào vòng cấm cho Ferro đánh đầu nhưng ở tư thế khó, Ferro đã đưa bóng đi nhẹ, không gây được khó khăn cho thủ môn đối phương. Phút 84, Công Vinh thực hiện cú đá phạt sát vòng cấm chếch bên cánh trái nhưng thủ môn Takeda đã bắt bài cú treo bóng, băng ra bắt gọn.

Phút 89, từ quả treo bóng của Uchimura, Uehara (số 14-Sapporo) có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc. Trong gần 6 phút bù giờ của trận đấu, nỗ lực tấn công của Sapporo đã không thể mang tới sự đột phá.

Chấp nhận hòa 0-0, Sapporo (64 điểm/42 trận) đã không thể lọt vào tốp 6, do ở cặp đấu diễn ra cùng giờ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ làTokushima Vortis đã thắng chủ nhà Nagasaki 1-0.

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem