Cristiano Ronaldo: “Chuyện lạ” sau 36 năm và lời khẳng định ở sân chơi World Cup

Lê Bình Thứ sáu, ngày 25/11/2022 19:10 PM (GMT+7)
Cristiano Ronaldo vừa ghi bàn để giúp Bồ Đào Nha đánh bại Ghana trong ngày ra quân ở World Cup 2022. Đó là lời khẳng định của một siêu sao tại sân chơi tầm cỡ thế giới, nhất là với câu chuyện lạ sau 36 năm.
Bình luận 0

Ronaldo cùng Bồ Đào Nha bước vào trận khai màn World Cup 2022 với Ghana khi mà siêu sao 37 tuổi là cầu thủ duy nhất tại cúp thế giới năm nay đang không thuộc biên chế của bất cứ CLB nào.

Với một cái tên tầm cỡ như chân sút ấy, đó thực sự là điều khó chấp nhận, nhất là khi đã 36 năm qua, World Cup chưa từng chứng kiến trường hợp nào như thế. Lần gần đây mà cầu thủ có tên trong danh sách tuyển quốc gia đến với cúp thế giới nhưng chẳng thi đấu cho đội bóng nào là Bruce Wilson.

Thời điểm đó, ông tham dự World Cup cùng tuyển Canada tại Mexico 1986 khi hoàn toàn “vô định” về tương lai bởi chẳng biết ra sao sau giải đấu. Ronaldo cũng rơi vào tình cảnh tương tự nhưng xét về tầm vóc, siêu sao người Bồ chắc chắn ăn đứt người tiền bối tới từ khu vực CONCACAF.

Cristiano Ronaldo: “Chuyện lạ” sau 36 năm và lời khẳng định ở sân chơi World Cup - Ảnh 1.

Sau 36 năm, Ronaldo là cầu thủ đầu tiên dự World Cup mà không thuộc biên chế CLB nào

Sau hơn 3 thập kỷ, chẳng ai nghĩ rằng chủ nhân của 5 Quả bóng vàng cùng rất nhiều các danh hiệu lớn nhỏ lại trải qua cảm giác như Wilson đã từng - đó là bị “bỏ rơi” bởi mọi đội bóng trong thời điểm World Cup diễn ra. Nhưng đó chẳng phải là vấn đề với một cầu thủ đẳng cấp và bản lĩnh như Ronaldo.

Mặc cho những lời dị nghị về vụ lùm xùm với M.U, mặc cho người ta chê bai anh là ngôi sao nhưng không có chỗ “dung thân” sau giải đấu, Ronaldo vẫn bước vào trận cầu gặp Ghana với khát khao cùng quyết tâm có thừa.

Điều đó được thể hiện trong mỗi pha chạm bóng, ở tình huống bật nhảy hay sự tức tối vì bàn thắng bị từ chối. Nhưng sau các lần như thế, CR7 lại càng thêm khát khao đi tìm cho mình pha lập công đầu tiên ở giải đấu năm nay.

Rốt cuộc, mong muốn ấy cũng được thực hiện. Dù rằng, bàn thắng mà Ronaldo tạo ra chỉ được ghi trên chấm 11m song đó là thành quả cho quyết tâm cũng như nỗ lực từ ngôi sao người Bồ Đào Nha. Một pha lập công quý giá vì nó vừa giúp cho đội bóng quê nhà giành 3 điểm ngày ra quân, vừa tạo điều kiện để chân sút tuổi 37 đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi là người đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup.

Cristiano Ronaldo: “Chuyện lạ” sau 36 năm và lời khẳng định ở sân chơi World Cup - Ảnh 2.

Nhưng anh vẫn chứng tỏ được đẳng cấp

Tham dự từng ấy giải đấu đã là chuyện khó, điền tên mình lên bảng điện tử lại càng khó hơn gấp bội. Nhưng Ronaldo thành công cả hai như minh chứng cho sự bền bỉ về phong độ, cho đẳng cấp và cho nền tảng thể lực vẫn còn đủ đảm bảo để chơi bóng đỉnh cao, dù rằng vào lúc này, tốc độ không còn là điểm mạnh nhất với CR7.

Ronaldo đã từng nói: “Tôi không theo đuổi những kỷ lục. Những kỷ lục theo đuổi tôi”. Rõ ràng, anh không nói dối. Bàn thắng hay số lần xuất trận cứ đến “gõ cửa” tiền đạo người Bồ như muốn giúp cho anh ghi danh lịch sử. Đó là giá trị của một cầu thủ lớn - cái tên chẳng bao giờ hài lòng với những gì đang có mà luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Nếu như 36 năm trước, Bruce Wilson cùng tuyển Canada chỉ dừng bước ngay sau vòng đấu bảng thì hiện tại, dù cũng chẳng khoác áo bất cứ CLB nào song Ronaldo và tập thể Bồ Đào Nha bước vào World Cup cùng mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng để mang về quên nhà, cho người dân bên bán đảo Iberia xinh đẹp.

Cristiano Ronaldo: “Chuyện lạ” sau 36 năm và lời khẳng định ở sân chơi World Cup - Ảnh 3.

Để khẳng định giá trị của một siêu sao

Trong lần cuối cùng được tận hưởng bầu không khí của một vòng chung kết bóng đá thế giới, Ronaldo là người quyết tâm hơn cả. Anh không chỉ tạo ra một cột mốc đáng nhớ sau pha lập công trước Ghana, đập tan những nghi ngại về chuyện tương lai sau giải đấu mà xao nhãng cho đội tuyển quốc gia mà đồng thời còn thêm lần nữa chứng minh các chỉ trích hay nghi ngờ chỉ càng làm tăng thêm động lực để CR7 quyết tâm thể hiện mình.

Dẫu biết rằng, hành trình phía trước vẫn còn nhiều gian nan nhưng bàn thắng ngay trong ngày ra quân sẽ giúp tiền đạo ấy thêm tự tin chinh phục tất cả. Sau 36 năm, cúp thế giới mới lại chứng kiến một cầu thủ chẳng thuộc CLB nào tham dự giải đấu nhưng khác với Wilson năm 1986, Ronaldo đã sẵn sàng tạo nên lịch sử cùng Bồ Đào Nha khi chạm tới ngôi vương chứ không phải thân phận kẻ lót đường như Canada năm nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem