Cục diện V.League 2015: Tứ hùng vẫn tranh bá

Chính Minh Thứ tư, ngày 24/12/2014 12:41 PM (GMT+7)
Sau những năm tháng hoàng kim của 2 đại gia “Gỗ” và “Gạch”, 7 mùa giải gần đây nhất, ngôi vô địch V.League chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Bình Dương, SLNA, Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng. Tới V.League 2015 cũng khó xuất hiện những “ẩn số” có khả năng phá vỡ thế tứ hùng…
Bình luận 0

Không thể thiếu… tiền

Qua 14 mùa giải, V.League đã khẳng định quy luật của bóng đá chuyên nghiệp: Muốn vô địch phải… có tiền. Những đội bóng từng đăng quang như HAGL (2003, 2004), ĐT.LA (2005, 2006), Bình Dương (2007, 2008, 2014), Hà Nội T&T (2010, 2013), SHB.Đà Nẵng (2009, 2012)… đều gắn với những ông bầu chịu chi, tậu về một “đội bóng trong mơ”.

img

Chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson (phải) sẽ giúp Hà Nội T&T cạnh tranh sòng phẳng với Bình Dương ở V.League 2015. Ảnh: Minh Hoàng

Gần nhất, tại V.League 2014, Bình Dương khởi đầu chuệch choạc nhưng cuối cùng vẫn đăng quang rất thuyết phục với đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia, ngoại binh chất lượng như Anh Đức, Tăng Tuấn, Trọng Hoàng, Văn Bình, Huỳnh Kesley, Abass, Moses…

Nhiều người còn nói vui Giám đốc kỹ thuật mà thực quyền là huấn luyện viên (HLV) Lê Thụy Hải còn có thể chia Bình Dương 2 đội bóng với sức mạnh đồng đều khó có đối thủ ở V.League.

“Làm bóng đá chuyên nghiệp không thể thiếu tiền được. Trong khoảng hơn chục năm qua, chỉ có 1 lần SLNA vốn kinh phí hạn hẹp và chỉ trông chờ vào khả năng đào tạo trẻ có thể “phá vỡ” quy luật đó khi vô địch V.League 2011 mà thôi” - HLV lão làng Vương Tiến Dũng bày tỏ.

 

Sang năm nay, Bình Dương vốn đã mạnh còn mạnh hơn khi họ bổ sung thêm những điểm sáng ở cả 3 tuyến như Michal Nguyễn, Xuân Thành, Công Vinh, Oseni. Mùa giải năm nay, họ sẽ phải phân sức thi đấu AFC Champions League. Nhưng so với các đội bóng khác (đăng ký tối đa 2 ngoại binh và sử dụng tối đa 2 ngoại binh mỗi trận trên sân), Bình Dương cùng với Hà Nội T&T (dự vòng sơ loại AFC Champions League) lại được Ban tổ chức “ưu đãi” về ngoại binh.

Cụ thể, hai đội bóng này được đăng ký tối đa 4 ngoại binh, trong đó 1 ngoại binh quốc tịch châu Á để đảm bảo không thiệt thòi ở đấu trường châu lục. Sự thiếu công bằng nằm ở chỗ trong trường hợp 2 ngoại binh của các đội bóng khác ở V.League bị chấn thương, thẻ phạt thì có thể họ sẽ phải xuất trận với đội hình toàn quân nội. Còn với Bình Dương, Hà Nội T&T, họ có thể đăng ký “ông Tây” khác vào sân thay thế.

Kỳ vọng vào sức trẻ

Trao đổi với NTNN sáng qua (23.12) xung quanh quá trình chuẩn bị của Hà Nội T&T, HLV Phan Thanh Hùng nói: “Vừa qua, chúng tôi đã có 3 tuần tập huấn ở Thành Long (TP.HCM), Bình Dương, Đồng Nai. Về lực lượng, ngoài việc chia tay những cầu thủ đã lớn tuổi như Bảo Khanh, Sỹ Cường, Tiến Dũng… Hà Nội T&T cũng đã đôn một số em tuyến trẻ lên, trong đó có tuyển thủ U19 Duy Mạnh. Đáng tiếc là trường hợp của trung vệ Duy Khánh bị chấn thương khi tập trung đội tuyển trước thềm AFF Cup 2014 và phải nghỉ hết mùa giải 2015”.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, V.League 2015 hứa hẹn sẽ rất khó lường khi mỗi đội đều có sự chuẩn bị tích cực riêng: “Sẽ có những “ẩn số” mà phải khi mùa giải diễn ra mới nhận dịnh được tương đối chính xác. Chúng tôi có sự tự tin dựa trên dàn cầu thủ gồm những Văn Quyết, Thành Lương, Ngọc Duy, Quốc Long… đã chơi bên cạnh nhau nhiều năm và rất ăn ý trong lối chơi chung. Các ngoại binh Gonzalo, Hector, Cyrus và chân sút ngoại nhập tịch Hoàng Vũ Samson (vua phá lưới V.League 2014 với 23 bàn thắng) vẫn tiếp tục gắn bó với đội. Mục tiêu của Hà Nội T&T mỗi khi ra sân luôn là chiến thắng và chúng tôi sẽ nỗ lực trong từng trận để làm hài lòng người hâm mộ” - HLV Phan Thanh Hùng chốt lại.

Cùng với 2 “đại gia” Bình Dương và Hà Nội T&T, bộ ba SHB.Đà Nẵng, SLNA, HAGL được kỳ vọng sẽ tạo nên sự hứng khởi trên sân cỏ cả nước bằng bầu nhiệt huyết của dàn cầu thủ trẻ giày khát vọng. Trong khi HLV Ngô Quang Trường của SLNA có thể đặt niềm tin vào những cái tên đã khẳng định được mình trong màu áo các đội tuyển quốc gia như: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Đình Hoàng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, tiền vệ Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Khắc Ngọc; tiền đạo Đình Bảo; thì HAGL cũng là một “ẩn số” với lứa U19: Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

Trong khi đó, SHB.Đà Nẵng cũng không dễ “bắt nạt” khi HLV Lê Huỳnh Đức quyết định tạo cơ hội cho những cầu thủ đầy tiềm năng như Văn Long, Ngọc Thắng, Quách Tân, Huy Toàn, Anh Khoa, Anh Tuấn… chơi bên cạnh những đàn anh dày dạn kinh nghiệm: Quốc Anh, Phước Vĩnh, Minh Phương, Vũ Phong…

Theo HLV Phan Thanh Hùng, V.League 2015 hứa hẹn sẽ rất khó lường khi mỗi đội đều có sự chuẩn bị tích cực riêng: “Sẽ có những “ẩn số” mà phải khi mùa giải diễn ra mới nhận dịnh được tương đối chính xác.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem