Cung điện 64 triệu USD của tỷ phú Thái Lan đầy ắp bảo vật vô giá bất ngờ cháy rụi

Vương Nam – Daily Mail Thứ năm, ngày 02/07/2020 05:55 AM (GMT+7)
Cung điện tên Sukhawadee, ở thành phố Amnat Charoensri, được xây dựng với chi phí lên tới 64 triệu USD của tỷ phú Thái Lan bất ngờ cháy rụi ngay trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại đón khách sau dịch Covid-19, Daily Mail đưa tin hôm 1.7.
Bình luận 0

img

Cung điện Sukhawadee của tỷ phú người Thái bất ngờ bốc cháy dữ dội (ảnh: Daily Mail)

Các nhân viên làm việc trong cung điện tuyệt đẹp có tầm nhìn hướng ra biển cho biết, họ nghe thấy âm thanh của một vụ nổ lớn và ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên ngay sau đó.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 1.7, theo giờ địa phương. Tỷ phú nổi tiếng Thái Lan Panya Chotitawan là người sở hữu cung điện này.

Ngoài chi phí xây dựng lên tới 64 triệu USD, cung điện Sukhawadee còn chứa đầy cổ vật và những báu vật phương Đông được cho là vô giá.

Cột khói đen dày đặc bao trùm cả tòa cung điện rộng lớn, bốc thẳng lên trời và dễ dàng quan sát thấy dù có đứng cách xa hàng km.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng không thể nhanh chóng dập tắt ngọn lửa bởi quy mô của cung điện là quá lớn.

Phải mất hơn 4 tiếng sau, đám cháy mới được khống chế. Hiện trường của vụ hỏa hoạn chỉ còn lại những đống đổ nát.

Cảnh sát Pattaya cho biết, cung điện của ông Panya Chotitawan có thể đổ sập bất cứ lúc nào vì ngọn lửa đã làm hư hại cấu trúc công trình.

Cung điện Sukhawadee được xây dựng vào năm 2000 bởi tỷ phú Panya Chotitawan – người sở hữu một trong những công ty chế biến gà đông lạnh lớn nhất Thái Lan.

Cung điện Sukhawadee nổi tiếng với khu phức hợp siêu sang bao gồm các công trình, vườn tược mang phong cách châu Âu cổ điển. Cung điện này còn được sử dụng cho cả các nghi lễ tôn giáo và đặc biệt thu hút đông đảo khách tham quan.

img

Cung điện Sukhawadee của tỷ phú người Thái bất ngờ bốc cháy dữ dội (ảnh: Daily Mail)

"Sukhawadee" có nghĩa là "thiên đường", vì vậy, cung điện của ông Panya Chotitawan thường được khách tham quan gọi với cái tên “lâu đài hạnh phúc”.

Cung điện Sukhawadee đã đóng cửa vài tháng gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngay trong ngày đầu tiên khi cung điện này mở cửa đón khách. Rất may, không có thiệt hại về người trong vụ cháy. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hơn 13 triệu USD. Đặc biệt là nhiều cổ vật có giá trị lớn đã bị hư hại trong vụ cháy.

Doesian Chamsai – quản lý cung điện Sukhawadee – cho biết, ông và nhiều nhân viên đã nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi đám cháy bùng lên.

“Tôi đang làm việc trong cung điện thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Ngay sau đó tôi thấy một tia lửa phóng ra từ bên trong tòa nhà. Chúng tôi đã sơ tán nhanh nhất có thể. Đây nhiều khả năng là một sự cố chập điện”, ông Chamsai kể lại.

Hiện cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ tòa cung điện và điều tra về nguyên nhân của vụ cháy.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem