Hậu cuộc đua marathon tại Trung Quốc: Người thoát hiểm bàng hoàng

Anh Nguyễn Thứ ba, ngày 25/05/2021 09:10 AM (GMT+7)
Mưa lớn, mưa đá và gió giật mạnh ập đến ở khu vực đường chạy trên cao đã biến 1 cuộc đua marathon vượt núi ở Trung Quốc trở thành thảm họa thực sự khi có 21 người chết hoặc mất tích.
Bình luận 0

Khi đăng ký và tham dự cuộc đua marathon tổ chức tại vùng Tây Bắc của Trung Quốc, 172 VĐV chắc chắn không ngờ rằng họ phải trải qua một cơn ác mộng. Không ít người tham gia thậm chí đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Thông tin từ Tân Hoa Xã vào ngày 23/5, cơ quan cứu hộ Trung Quốc chính thức cho biết, mưa lớn, mưa đá và gió giật đã tạo ra tai họa nghiêm trọng. Rất nhiều người khi đang tranh tài tại cuộc đua này đã gặp nguy hiểm về sức khỏe do thân nhiệt giảm đột ngột.

Cuộc đua marathon thảm họa tại Trung Quốc: 21 người chết, mất tích - Ảnh 1.

21 người tử vong và mất tích do thời tiết khắc nghiệt trong cuộc đua marathon vượt núi ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc. Ảnh: AP

Cuộc đua marathon này có cự ly 100km, diễn ra trong khu du lịch rừng đá sông Hoàng Hà ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc. Vào khoảng 13 giờ ngày 22/5, ghi nhận của cơ quan chức năng Trung Quốc cho thấy đã có một số người mất tích. Thời tiết khắc nghiệt và những tai nạn ngoài mong đợi xảy ra đã khiến cuộc đua phải tạm dừng khẩn cấp.

Theo tin tức mới nhất của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hiện đã có tới 20 người chết và 1 người mất tích. 151 người còn lại được xác nhận an toàn.

Trước đó, khi thảm họa xảy ra, hơn 700 nhân viên cứu hộ và binh sĩ quân đội đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm cứu hộ với sự hỗ trợ của máy bay không người lái chụp ảnh nhiệt và máy dò radar để cố gắng tìm kiếm những người chạy bộ bị bão cuốn trong cuộc đua. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nhiệt độ ban đêm giảm xuống thấp cũng như địa hình phức tạp tại khu vực này.

Thị trưởng thành phố Bạch Ngân là Zhang Xuchen cho biết: "Đây là sự cố khách quan do thời tiết thay đổi đột ngột ở khu vực này”. Chính quyền tỉnh Cam Túc sẽ tiếp tục điều tra về nguyên nhân của sự việc.

Cuộc đua marathon thảm họa tại Trung Quốc: 21 người chết, mất tích - Ảnh 2.

Nhân viên lực lượng khẩn cấp và các phương tiện chờ sẵn tại khu du lịch Rừng đá sông Hoàng Hà ngày 23/5. Ảnh: AP

Tình hình nhiệt độ giảm đáng kể ở hầu hết các khu vực của Cam Túc vào cuối tuần qua đã được dự báo. Một làn sóng dư luận phẫn nộ đã bùng lên trên mạng xã hội Trung Quốc, theo đó các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương đã không để ý đến tình hình thời tiết cũng như không có kế hoạch ứng phó với thời tiết xấu.

Hậu cuộc đua marathon tại Trung Quốc: Người thoát hiểm bàng hoàng - Ảnh 3.

Bản đồ xác định vị trí của Hoàng Hà Thạch Lâm, nơi một số vận động viên đã thiệt mạng vào ngày 22.3.2021. Ảnh: AFP

Chia sẻ sau khi đã được cứu trợ an toàn, Zhang Xiaotao – một người đã tham gia cuộc đua – đăng trên Weibo: “Gió quá mạnh và tôi liên tục bị ngã. Chân tay tôi tê cứng và tôi cảm thấy như không còn kiểm soát được cơ thể. Tôi quấn chăn cách nhiệt quanh người, lấy thiết bị theo dõi GPS, nhấn nút SOS rồi bất tỉnh”.

Trong số các nạn nhân có những vận động viên marathon ưu tú của Trung Quốc như Liang Jing và Huang Guanjun. Sự phẫn nộ tràn ngập trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Nhiều người cho rằng lỗi thuộc về ban tổ chức vì kế hoạch dự phòng yếu kém.

Cam Túc là một trong những vùng nghèo nhất của Trung Quốc, giáp với Mông Cổ ở phía Bắc và Tân Cương ở phía Tây. Rừng đá sông Hoàng Hà nổi tiếng với phong cảnh núi non hiểm trở và được sử dụng làm địa điểm trong nhiều chương trình truyền hình và phim của Trung Quốc, theo China Daily.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem