Cuộc đua vô địch La Liga: Đã có “hình”, phải có “bóng” mới hay

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 22/04/2016 06:37 AM (GMT+7)
Cách đây 5 vòng đấu, chức vô địch La Liga 2015-2016 coi như đã nằm trong tay Barcelona. Nhưng, vào thời điểm này, ngôi quán quân lại biến thành cuộc đua “tam mã”. Đó chính là lý do khiến La Liga chứng tỏ chất lượng của họ trên đấu trường quốc tế.
Bình luận 0

Hết thời “lưỡng long tranh châu”

Năm 1996, trong mùa giải 1995-1996, Atletico Madrid đoạt cú đúp nội địa, tất cả coi họ là một hiện tượng. Năm 2002 (sau đó là năm 2004), với Rafael Benitez, Valencia vô địch La Liga, cũng không ai coi họ ra gì. Trước đó 3 năm, mùa 1998-1999, Deportivo La Coruna được giới truyền thông châu Âu ca tụng là “Siêu Depor” lên ngôi quán quân tại giải đấu cao nhất tại Tây Ban Nha, câu chuyện vẫn là... ăn may.

img Barca đã trở lại trong thời điểm khó khăn nhất. ảnh: I.T

Nói có sách, mách có chứng, sau năm 2004, từ khi Valencia nâng cao danh hiệu, chức vô địch lại là cuộc đua tranh giữa Real Madrid và Barcelona. Cuộc đấu này nhàm chán đến nỗi, có không ít chuyên gia đã ví von tức La Liga chẳng khác nào giải vô địch quốc gia Scotland ngày xưa.

  Sau 34 vòng đấu tại La Liga, Barcelona đang dẫn đầu với 79 điểm kèm theo hiệu số +67. Atletico Madrid xếp thứ 2 với cùng 79 điểm, hiệu số +42. Real Madrid xếp thứ 3 với 78 điểm và hiệu số +71.

“Khủng hoảng à? Khủng hoảng nào?”- huấn luyện viên Luis Enrique đã đăng đàn khẳng định sau khi Barca thua 3 trận liên tiếp tại La Liga. Sau chiến thắng 8-0 trước Deportivo La Coruna rạng sáng 21-4 (giờ Việt Nam), Enrique càng có lý do để bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng “nấp” ngay sau Zinedine Zidane (huấn luyện viên Real Madrid) và Diego Simeone (huấn luyện viên Atletico Madrid), rất nhiều sức ép đang đè nặng lên đội bóng xứ Catalan.

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá châu Âu, các câu lạc bộ Tây Ban Nha cũng như La Liga đều dẫn đầu. Sự tham gia của Atletico Madrid không chỉ giúp La Liga có danh vọng tại lục địa già mà khiến La Liga 3 mùa trở lại đây bớt phần nhàm chán.

Không thắng là... “thăng”

Sau 34 vòng đấu, Barcelona hiện có 79 điểm, bằng điểm với Atletico Madrid, nhưng hơn chỉ số phụ. Xếp ngay sau bộ đôi này là Real Madrid với 78 điểm. Thế chân kiềng đã được hình thành. Huấn luyện viên Diego Simeone đã nói: “Atletico Madrid đã duy trì phong độ rất tốt, loại cả Barca ở Champions League và giờ chúng tôi đang đứng trước cơ hội lịch sử”. Khiêm tốn hơn một chút, huấn luyện viên Zidane chia sẻ: “Real Madrid đã quá may mắn khi còn cơ hội đoạt “cú đúp”. Nhưng bây giờ, chúng tôi rất tự tin và chẳng có gì ngăn nổi niềm hy vọng của Real Madrid”.

Chỉ còn huấn luyện viên Luis Enrique của Barca thì không “đao to, búa lớn”. Phát biểu sau trận thắng Deportivo La Coruna rạng sáng 21.4, ông Enrique tếu táo: “Barca là đội bóng vĩ đại, mục tiêu vô địch tại các giải đấu là đương nhiên. Bởi thế, chúng tôi coi rằng, Barca là “hình” thì phải có các đội bám đuổi là “bóng” mới hấp dẫn”.

Nhìn vào lịch thi đấu, trong 4 trận cuối mùa của cuộc đua này, Barca (hiệu số +67) sẽ lần lượt gặp Sporting, Betis, Espanyol, Granada. Atletico (+42) chạm trán Malaga, Vallecano, Levante, Celta. Real (hiệu số +71) so tài với Vallecano, Sociedad, Valencia, Deportivo. Khó dễ giờ cũng như nhau, điều quan trọng nhất là đội nào chứng tỏ được bản lĩnh tối đa. Tất cả đã cùng nói, giờ chỉ còn chờ thực tế chứng minh mà thôi. Điều duy nhất khiến tất cả cổ động viên háo hức: La Liga chặng về đích đang rất hấp dẫn./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem