Cuộc sống du mục
-
Ngày nay, nhiều người Kazakhstan sống ở lãnh thổ Mông Cổ. Họ là nhóm dân tộc lớn thứ 2 cả nước và nhiều người trong số họ vẫn có lối sống du mục.
-
Nhiều năm nay, ông Phạm Văn Duyên (56 tuổi, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cùng đàn trâu, bò gần 100 con đã sống theo hướng “du mục”. Ở đâu nghe nói có khu đất trống, nhiều cỏ và nước uống là ông Duyên cùng đàn trâu, bò lại có mặt.
-
Tính đến nay, Tsaatan bộ lạc du mục nuôi tuần lộc chỉ còn khoảng 60 người, họ là người dân Mông Cổ nằm sâu trong rừng già Taiga thâm u ở cực bắc, giáp ranh biên giới Nga và Mông Cổ. Đây là nơi chứng kiến cuộc sống của những người du mục “chân chính” cuối cùng trên thế giới cùng đàn tuần lộc của mình.
-
Những người dân du mục tại Bắc Mông Cổ không cần nhìn lên bầu trời đêm Giáng sinh để tìm kiếm hình ảnh những chú tuần lộc bởi chúng đang có mặt ngay tại sân sau nhà họ.
-
Cô gái 9X đã có những hình ảnh tuyệt đẹp về chuyến đi Mông Cổ, thăm bộ lạc tuần lộc và có những trải nghiêm khó quên.
-
Những người Dukha ở Mông Cổ có một cách sống rất độc đáo, vừa dựa vào đàn tuần lộc và vừa sử dụng cả các khu rừng mà họ sống và săn bắt. Họ hạnh phúc với đời sống đơn giản dựa vào thiên nhiên.