Cuồng nhiệt
-
Nhà thi đấu huyện Thanh Trì là nơi tổ chức các trận thi đấu môn bóng rổ của SEA Games 31. Tại đây, những cổ động viên cực nhiệt huyết đã góp phần “tiếp lửa” cho các đội tuyển. Trong đó đặc biệt đối với những cầu thủ nữ hết sức xinh đẹp của Việt Nam đã giành được sự ái mộ của đông đảo người hâm mộ.
-
Tối hôm trước tôi vừa lăn lộn với Hân đến gần sáng trên chiếc giường trong căn phòng này, tại sao sáng ra tỉnh dậy thì lại là bố cô ấy ngồi cạnh còn Hân chẳng thấy đâu?
-
Sau một đêm cuồng nhiệt, tôi tỉnh dậy thì thấy Cường đang sửa soạn để rời đi.
-
Sau 5 tháng yêu nhau thì anh mới dè dặt rủ tôi đi du lịch qua đêm ở ngoại ô. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh muốn chúng tôi xảy ra quan hệ để đưa tình cảm của hai đứa lên một nấc thang mới.
-
Điều lạ là sếp không chở tôi đến khách sạn mà lái thẳng xe về nhà anh. Một đêm nồng nàn cuồng nhiệt, cũng phải rất lâu rồi tôi không có được cảm giác thăng hoa như vậy với chồng.
-
Đêm ấy chúng tôi hạnh phúc ngập tràn, cuồng nhiệt trong màn trùng phùng sau thời gian xa cách. Vợ chồng tôi đều nhung nhớ và khao khát nhau vô cùng...
-
Tối qua (14/1), không khí vô cùng náo nhiệt đã được các cổ động viên Thái Lan tạo ra khiến "chảo lửa" Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) vô cùng nóng bỏng với trận đấu tranh vé tứ kết của bảng A giữa U23 Thái Lan và U23 Iraq.
-
Indonesia là một trong những quốc gia có các cổ động viên cuồng nhiệt nhất với bóng đá và trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 là cơ hội không thể tốt hơn để các CĐV thể hiện tình yêu của mình với đội nhà.
-
Bạn muốn có một đêm vui vẻ tại các quán rượu, câu lạc bộ hoặc lang thang trên những con đường vẫn còn nhộn nhịp dù đã là ban đêm? Hãy đến với những thành phố được mệnh danh là “thành phố đêm không ngủ này” để có những trải nghiệm về đêm ấn tượng nhất.
-
Các bữa trưa trước đây, anh Lâm thường ghé qua công ty đón vợ về nhà ăn cơm, rồi còn “tình tang”. Các con đi học cả ngày nên buổi trưa nhà không có ai, tha hồ “yêu”. Rồi vợ chồng ôm nhau ngủ chừng 30 phút, lại đưa nhau tới chỗ làm. Bỗng nhiên...