Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau chuyên môn đẳng cấp và sự chuyên nghiệp, HLV thủ môn Jason Brown lại tiếp tục khiến giới truyền thông và người trong cuộc "ngỡ ngàng" bởi sự nghiêm khắc của một người thầy với các học trò ở đội tuyển U19 Việt Nam.
Trong buổi tập sáng nay (6.10), khi thấy thủ môn Y Êli Niê, người bắt chính và mắc sai lầm ở giải U18 ĐNÁ vừa qua, không được nhanh nhẹn trong các tình huống phản xạ, HLV Jason Brown lập tức cho ngừng bài tập và tham khảo ý kiến của đội ngũ bác sĩ.
HLV thủ môn Jason Brown nghiêm khắc với học trò.
Khi được bác sĩ ngoại Pablo thông báo người gác đền của đội Đắk Lắk không hề bị đau hay gặp chấn thương ở đùi, HLV Jason đã tỏ thái độ gay gắt. Qua lời của thông dịch viên, cựu thủ môn CLB Blackburn Rovers & tuyển xứ Wales nói với sự không hài lòng: "Không đau mà sao di chuyển chậm rì rì vậy?".
Sau đó, HLV Jason tiến lại gần và hỏi Y Êli Niê có thể di chuyển nhanh hơn nữa không. Đáp lại, thủ môn tuyển U19 Việt Nam gật đầu và nói vâng như hiểu được sự chưa tập trung tối đa của bản thân mình.
Thực ra, việc các tuyển thủ U19 Việt Nam bị quát mắng là chuyện rất bình thường dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, người rất đề cao tính kỷ luật. Nhưng qua sự không hài lòng của HLV Jason, người hâm mộ có thể lạc quan hơn về sự phát triển của các thủ môn trẻ Việt Nam, dưới sự chỉ dạy của một HLV đẳng cấp Châu Âu.