Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
30 tuổi tôi lập gia đình. Ba năm sau khi chúng tôi có một cháu đầu lòng, sự việc bắt đầu xảy ra. Trong khoảng thời gian này tôi say mê học lập trình, ngồi trước máy tính là quên hết mọi sự, kể cả việc quan hệ với vợ. Tôi cũng chỉ học khi đã hoàn thành hết mọi việc trong gia đình. Còn nhớ mãi có lần vợ nói sẽ đi tìm người khác để đáp ứng nhu cầu, tưởng chỉ là lời giỡn chơi, không ngờ cô ấy làm thật.
Phát hiện việc này, tôi đã tha thứ, cũng gặp mặt tình địch và thông báo
cho vợ anh ta biết mọi chuyện. Kể từ đó, vợ tôi thay đổi tính tình, trở
nên hung dữ hơn, sẵn sàng chửi bới chồng con, làm mọi thứ theo sự vui
buồn của cô ấy. Đặc biệt vợ tôi vẫn tiếp tục cuộc tình này cho đến nay,
đứa con trai thứ hai đã ra đời mà tôi không biết đó có phải con tôi hay
không vì chẳng có điểm nào giống tôi cả.
Tôi vẫn yêu thương nó như con ruột, vì suy cho cùng nếu không phải con
tôi thì nó cũng chỉ là một đứa bé, nạn nhân của người lớn, vì thế tôi
không thử ADN. Giờ tôi 49 tuổi, vợ 47 tuổi, 15 năm kể từ khi phát hiện
vợ ngoại tình, cô ấy vẫn tiếp tục theo đuổi mối tình đó. Tôi vẫn hy vọng
vợ sẽ tỉnh ngộ quay trở về với tôi và gia đình. Các bạn có ý kiến gì về
chuyện của tôi, xin hãy chia sẻ cùng. Chân thành cảm ơn.