Đả bại Man City, Mourinho vẫn khiêm tốn

Thứ ba, ngày 04/02/2014 11:30 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay, Chelsea đã đánh bại Man City với tỉ số 1-0 ngay trên sân khách. Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra rất khiêm tốn...
Bình luận 0
Ông khẳng định, Chelsea chỉ là một “chú ngựa ô”, còn Man City và Arsenal mới là những ứng viên vô địch thực sự.

Vòng 24 Premier League, Chelsea có chuyến làm khách tới The Etihad của Man City. Bằng một lối chơi hợp lý, đại diện thành London không chỉ vô hiệu hóa “cỗ máy” đã ghi tới 112 bàn kể từ đầu giải, mà còn ghi được 1 bàn thắng, qua đó giành thắng lợi với tỉ số 1-0. Chiến thắng giúp Chelsea chính thức bằng điểm với Man City (xếp thứ 3 vì kém hiệu số bàn thắng-bại).
Mourinho vẫn đánh giá cao Arsenal và Man City hơn Chelsea
Mourinho vẫn đánh giá cao Arsenal và Man City hơn Chelsea

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho khẳng định, ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời không ngớt lời ca ngợi Matic, tân binh mới gia nhập Chelsea hồi tháng 1 vừa qua với giá 22,5 triệu bảng. Tiền vệ người Serbia đã chơi tuyệt hay, phá vỡ kết cấu của “cỗ máy ghi bàn” đáng sợ mang tên Man City và tự mình tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, khi nói về cuộc đua vô địch, Mourinho lại tỏ ra rất khiếm tốn. Theo ông, Chelsea chỉ giống như “chú ngựa ô” so với hai con tuấn mã Man City và Arsenal. Ông khẳng định, mục tiêu của đội bóng vẫn chỉ là tốp 3, đồng thời đánh giá cao khả năng vô địch của hai đối thủ xếp trên.

“Có hai con tuấn mã và một chú ngựa ô. Nhưng chú ngựa ô có thể trở thành một con tuấn mã ở mùa giải tới”, Mourinho so sánh một cách hóm hỉnh. “Tất nhiên, chúng tôi có thể vô địch nếu họ tự bỏ lỡ cơ hội của mình. Nhưng e rằng nó hơi khó. Không thể lấy kết quả của một trận đấu để đánh giá cả mùa giải. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu với các cầu thủ của tôi”.

“Chúng tôi không phải ứng cử viên vô địch”, Mourinho tiếp tục. “Chúng tôi là đội bóng đang trong quá trình chuyển giao, những kết quả như thế này giúp đội bóng trưởng thành hơn cả về ý thức chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu. Thật tuyệt vời! Chúng tôi vừa hạ gục đội bóng mạnh nhất và là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch - Man City”.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Manuel Pellegrini không tỏ ra quá thất vọng dù đội bóng của ông đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. “Với Chelsea đây là trận cầu quyết định, nhưng với chúng tôi thì không. Nếu thắng, khoảng cách giữa chúng tôi với họ sẽ là 6 điểm. Và cho dù thua, chúng tôi vẫn đang đứng thứ 2 với chỉ 2 điểm ít hơn Arsenal. Đừng nghĩ tới những kỉ lục, chúng tôi chỉ hướng tới thắng lợi mà thôi”.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem