• Mùa Xuân ở cao nguyên đá là mùa đẹp nhất trong năm. Khắp nơi từ Vị Xuyên cho đến Cổng trời Quản Bạ, ngược lên địa đầu Lũng Cú hoa đào, hoa mận nở rộ dọc những cung đường ngoằn ngoèo giữa đèo núi.
  • Giữa vùng núi đá tai mèo Hà Giang mọc lên một ngôi nhà bằng đất cao hai tầng. Dinh cơ này đã làm nền cho phim nhựa "Chuyện của Pao" do đạo diễn Quang Hải thực hiện, đoạt giải Cánh diều Vàng từ năm 2006.
  • Vượt hàng trăm cây số, dân phượt chỉ mong được đắm mình trong không gian mờ ảo sương giăng kín núi rừng, thấp thoáng màu áo rực rỡ của cô gái dân tộc, ngắm màu hồng phớt xen lẫn trắng tinh khôi của tam giác mạch ngút ngàn.
  • Cuối thu, đầu đông, hoa tam giác mạch nở tràn trên mảnh đất địa đầu Hà Giang, tô điểm cho những phiến đá tai mèo một sắc hồng phơn phớt ấm áp, như mời gọi những kẻ lữ hành tới chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp say lòng người.
  • Hóa thạch răng voi này được phát hiện tại khu vực sông Lô, đoạn chảy qua xã Hồng Lạc, nơi có di tích khảo cổ học nổi tiếng trên đất Tuyên Quang.
  • "Được bạn bè mách bảo tại chùa Đình Quán (Từ Liêm, Hà Nội) có tổ chức một khóa tu ngắn hạn nên em đã đăng ký tham gia. Đến nơi em mới biết, khá đông các bạn sinh viên cũng có lựa chọn này...".
  • Chưa ăn “cháo thuốc độc" coi như chưa biết Hà Giang. Ừ, thì có là thuốc độc đi nữa cũng ăn cho biết bởi chắc là… không chết, nếu chết hẳn bạn đã không giới thiệu!
  • Đã vài lần leo đỉnh Phanxipăng và vượt một số cung đường rừng núi khác, tôi vẫn thấy kinh hãi trước thử thách ở đây. Trời không mưa nhưng vách núi trơn như thoa mỡ, chúng tôi phải bò như thằn lằn trên những vách đá tai mèo...
  • (Dân Việt) - Đường lên Phja Dạ không ngã mới lạ, chứ ngã thì chuyện thường. Các thầy cô ngã, ngã đàng hoàng, có “sản phẩm” loại: Sưng, rách, gẫy… đều đặn hơn lương tháng.
  • (Dân Việt) - Xóm Lũng Mần (xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) còn được gọi với cái tên "Vùng đá khát", có người còn gọi là "Xóm không tắm".