Đá trên sân Mỹ Đình, Malaysia thiếu "vũ khí" khiến ông Park e ngại nhất

Đăng Nguyễn - CNA Thứ bảy, ngày 15/12/2018 17:55 PM (GMT+7)
Sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với Malaysia, HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam không giấu nổi sự lo ngại đối với một lực lượng đóng vai trò quan trong vào thành công suốt giải đấu của đối thủ.
Bình luận 0

img

Một cổ động viên cuồng nhiệt của Malaysia có mặt trên sân Bukit Jalil.

Theo Channel News Asia, với một đội bóng xen lẫn giữa những gương mặt trẻ và các cựu binh, Malaysia đã tiến đến trận chung kết bóng đá khu vực một cách đầy bất ngờ.

Các cổ động viên cuồng nhiệt của Malaysia đóng góp không nhỏ vào chiến thắng 3-0 của đội tuyển trước Myanmar ở vòng bảng. Vào tới bán kết, Malaysia lại tiếp tục đánh bại đương kim vô địch Thái Lan.

Sau trận chung kết lượt đi hòa 2-2 trên sân Malaysia, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ sự lo ngại: "Thực sự mà nói tôi cảm thấy lo vì tiếng cổ vũ, la hét bởi hơn 80.000 người trên sân. Liệu mọi người có đoán được các cầu thủ của tôi còn lo ngại đến đâu"?

Trận đấu quyết định tối ngày 15.12 ở Hà Nội là cơ hội để một trong hai đội giương cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á.

“Các cầu thủ có động lực rất lớn từ cổ động viên khi chơi trên sân nhà", huấn luyện viên trưởng của Malaysia, Tan Cheng Hoe nói. "Tất nhiên khi thi đấu trên sân khách chúng tôi sẽ không có được đám đông ủng hộ như vậy nhưng tôi biết chắc rằng các cầu thủ có thể xử lý tốt và tạo ra bất ngờ ở Hà Nội".

Cầu thủ trẻ Johor Darul Ta'zim nói người hâm mộ Malaysia đã cho anh sự tự tin mỗi khi ra sân. Johor là người đã có đóng góp để đưa Malaysia gỡ hòa 2-2, sau khi bị Việt Nam dẫn trường 2-0 trong trận chung kết lượt đi.

"Tôi thực sự cảm kích vì những gì họ đã làm cho chúng tôi, thậm chí cho đến những phút cuối cùng họ vẫn ủng hộ", Johor nói. "Họ đã cho tôi động lực để tiếp tục chiến đấu. Họ đến chỉ để ủng hộ chúng tôi từng ngày, từng trận đấu, tôi phải thi đấu tốt. Họ cho tôi động lực để tiếp tục".

Từ chuyện xếp hàng mua vé

img

Các cổ động viên Malaysia luôn cảm thấy trách nhiệm cần phải dõi theo bước chân của các cầu thủ.

Mức độ cuồng nhiệt mà CĐV Malaysia dành cho đội bóng thể hiện ở cơn sốt vé chưa từng có tại đêm trước ngày bán vé trận chung kết lượt đi ở Malaysia. Hàng dài người hâm mộ đã xếp hàng từ đêm hôm trước để có thể mua vé sớm. Azrin Ahmad Zahdi, 40 tuổi là người đến sân vận động Bukit Jalil lúc 21 giờ, 13 giờ trước khi quầy bán vé mở cửa.

Đến đêm, Liên đoàn bóng đá Malaysia ước tính có tới 6.000 cổ động viên đã xếp hàng chờ mua vé. “Ở cấp độ Đông Nam Á, đây là trận đấu lớn của chúng tôi, là giải thưởng vẻ vang", Azrin nói. "Những trận đấu của đội nhà rất quan trọng. Nếu trận đấu của đội nhà diễn ra mà không có người hâm mộ, sẽ chẳng có gì cả".

Theo Zarin, nhiều cổ động viên chờ đợi từ đêm đến sáng đã bị ngất. "Mọi người bắt đầu xô đẩy, khiến tình hình trở nên hỗn loạn, thậm chí tình nguyện viên cũng bất lực trong việc kiểm soát đám đông".

Trong tình cảnh đó, Zarin đã chủ động rời đám đông đang xếp hàng để giúp những người bị ngất. Hai người bạn của anh sẽ mua vé hộ. “Trong lúc tôi đang giúp họ, một chú xếp hàng phía trước gọi và bảo tôi đưa tiền. Ông thấy tôi ra khỏi hàng để giúp người khác nên tỏ ý muốn mua vé hộ".

img

Ở trận chung kết lượt đi, hai đội đã hòa nhau với tỉ số 2-2.

Ultras Malaya là nhóm cổ động viên cuồng nhiệt nhất của Malaysia. Nhóm luôn tự hào về việc đi cổ vũ cho đội tuyển dù trời mưa hay nắng, trên sân khách hay sân nhà. Họ thường mặc áo phông đen, có nhóm đánh trống dẫn đầu và ca hát, giương cao các khẩu hiệu cổ vũ đội bóng.

"Khẩu hiệu của chúng tôi là Ekor, hay còn gọi là cái đuôi", một thành viên Ultras nói. "Nếu một con hổ không có đuôi, nó sẽ không thể thăng bằng. Chúng tôi là đuôi của những con hổ và chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ họ bằng mọi cách. Bất kể thắng hay thua".

Theo CNA, khoảng 500 thành viên Ultras sẽ tới Hà Nội để cổ vũ đội tuyển. Con số này là khá khiêm tốn so với số lượng cổ động viên đông đảo của đội chủ nhà Việt Nam.

Đến sẵn sàng làm mọi cách để được cổ vũ đội tuyển

Để có tiền ra nước ngoài cổ vũ, một số người hâm mộ Malaysia sẵn sàng bán đi đồ dùng cá nhân. Sid Razali, 30 tuổi, đã bán áo thi đấu của đội tuyển Arsenal mà anh yêu thích và một đôi giày Adidas để có chi phí tới Bangkok cổ vũ ĐT Malaysia trong trận gặp Thái Lan.

img

Khoảng 500 CĐV Malaysia sẽ đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết quyết định.

"Họ cần sự ủng hộ của chúng tôi với tư cách là cầu thủ thứ 12", Razali nói. "Tony Fernandes (giám đốc AirAsia) đã ưu đãi để chúng tôi có thể bay với giá vé rẻ hơn và tôi cảm thấy mình phải nói lời cảm ơn”.

“Không khí của một trận đấu rất quan trọng. Những cổ động viên có thể khiến đối phương nao núng và giúp đội nhà vững tin ghi bàn”.

Muhammad Fakhrullah, 19 tuổi, là một cổ động viên cuồng nhiệt khác. Sinh viên này đã rao bán xe máy của mình để có tiền sang Hà Nội dự khán trận chung kết. "Chiếc xe máy đã bên tôi hai năm và nó rất có ý nghĩa với tôi. Thật không dễ dàng khi bán nó đi nhưng tôi cần tiền để đến Hà Nội".

Dù chưa bán được xe máy, Fakhrullah đã đến được Hà Nội trên chuyến bay của AirAsia. Tổng cộng có 345 vé máy bay giá rẻ để CĐV Malaysia có cơ hội cổ vũ đội tuyển trên sân Mỹ Đình.

“Tôi rất vui vì có cơ hội để cổ vũ đội tuyển”, Fakhrullah nói. “Tôi rất mong đến trận đấu quyết định”.

Bộ trưởng Malaysia tự tin đánh bại ĐTVN gây “bão” vì đi giày 1.000 USD

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao 26 tuổi của Malaysias, Syed Saddiq Abdul Rahman trở thành chủ đề cho cư dân mạng nước này...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem