đại sứ quán việt nam tại mông cổ
-
“Dẫu không “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ…” nhưng những gì là hồn cốt của Tết cổ truyền dân tộc,chúng em không bao giờ bỏ được” - anh Phạm Quyết Tiến - Việt kiều tại Mông Cổ, tâm sự với tôi như thế.
-
Ngày 6/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN và 24 năm Việt Nam tham gia ASEAN. Nhân dịp này, Đại sứ quán đã giới thiệu, quảng bá văn hóa ẩm thực của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
-
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Mông Cổ, ngày 11/7, đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ.
-
“Các em đều là con em nông dân, mang trong mình truyền thống cần cù, chịu khó. Người Việt rất hiếu học, đó là tài sản vô cùng quý báu. Kết quả các em đạt được rất đáng biểu dương…”, Đại sứ Đoàn Thị Hương phát biểu.
-
Đầu tháng 6, tại thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ), Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã tổ chức gian hàng tham gia “Triển lãm du lịch lần thứ tư” do thành phố Ulan Bator tổ chức.
-
Ngày 18.5, tại thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ), Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Trường phố thông số 14 mang tên Hồ Chí Minh ở Ulan Bator đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niện 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 2018).
-
Đúng 9h sáng 20.3, theo giờ Mông Cổ (8h Hà Nội), lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Mông Cổ.
-
Dẫu không “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ…” nhưng hồn cốt của Tết cổ truyền dân tộc chúng em không bao giờ bỏ được - anh Trần Quang Vịnh, Việt kiều tại Mông Cổ tâm sự với tôi như thế.
-
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, vừa qua, tại Ulan Bator, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã tổ chức quyên góp, ủng hộ để chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc bị thiệt hại nặng nề do lũ quét, sạt lở đất.
-
Được biết trong bữa tiệc chiêu đãi, ngoài quan chức của Chính phủ Mông Cổ còn có cả đại diện cộng đồng người Việt ở Mông Cổ nên tôi đã mang theo một số ấn phẩm của Báo Nông thôn Ngày nay. Và tôi đã gặp điều bất ngờ...