đam mê lan
-
Xuất phát từ niềm đam mê, một thanh niên thế hệ 9X ở Lai Châu đã kỳ công gây dựng vườn lan rừng tiền tỷ vạn người mê giữa lòng thành phố. Mỗi năm bán ra thị trường cả nghìn giò hoa lan rừng lớn, nhỏ, 9X Lai Châu “đút túi” gần 200 triệu đồng.
-
Đang làm giáo viên, nhưng chị Nguyễn Thị Thu Hiền (43 tuổi, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), chủ vườn lan BaNa GH lại bén duyên với nghề trồng hoa lan rừng. Đến nay chị Hiền đã sở hữu vườn lan rừng quý hiếm, nhiều loại hoa lan giả hạc đột biến với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.