• Vốn là người có niềm đam mê đặc biệt với hoa lan, anh Trần Mạnh Thắng (1983) đã không ngại băng qua những cung đường rừng nguy hiểm, mang về những loài lan rừng quý hiếm. Từ “trồng cho vui” thì giờ đây anh Thắng có cả 1 vườn lan, kinh doanh các loại lan cho thu nhập 15-20 triệu/ tháng.
  • Thêm một năm dành hết tâm huyết chăm sóc, làm đẹp khu vườn phong lan của mình trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Ðà Lạt, chủ nhân Phạm Quang Bình đã gặt hái thêm nhiều huy chương và giải thưởng khác tại các cuộc thi trong tỉnh Lâm Ðồng, ở phạm vi toàn quốc và quốc tế.
  • Rời bục giảng về nghỉ hưu, thầy giáo Huỳnh Trung, ngụ xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tập trung vào đam mê trồng lan. Ông sưu tầm lan, tự tay thiết kế các loại dĩa cấy ghép hoa lan, các loại chậu, giỏ trồng lan. Ông Huỳnh Trung vừa bán hoa lan, vừa cung cấp các loại dĩa, chậu, giỏ trồng lan nên dân trong giới chơi hoa lan gọi là "làm tất ăn cả"...