Đám tang ca sĩ Minh Thuận: Khóc, cười và... chen lấn xô đẩy

Thảo Nguyên Thứ tư, ngày 21/09/2016 14:02 PM (GMT+7)
Những giọt nước mắt, những giai điệu tiễn biệt, những nụ cười vô duyên, và cả màn chen lấn xô đẩy…đã khiến đám tang của ca sĩ Minh Thuận trở nên đầy úp cung bậc cảm xúc.
Bình luận 0

img

Ca sĩ Đức Tuấn và Thanh Hà trong đêm cuối lễ viếng ca sĩ Minh Thuận

Có thể nói chưa có đám tang nghệ sĩ nào lại trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như đám tang của ca sĩ Minh Thuận. Từ ngày đầu, khi nhận thông tin ca sĩ Minh Thuận mất, rất nhiều nghệ sĩ, khán giả yêu mến anh đã cảm thấy tiếc nuối, xót xa trước sự ra đi có phần đột ngột của anh. Rồi hai ngày lễ viếng của ca sĩ Minh Thuận là hai ngày “sôi động” với nhiều cung bậc của hỉ, nộ, ái, ố. Từ những giọt nước mắt, những ánh mắt đau buồn của các nghệ sĩ đến viếng anh cho đến sự thẫn thờ từ gia đình đã khiến không khí tang lễ trở nên u buồn hơn bao giờ hết.

Thế nhưng không khí này cũng không thể kéo dài, khi mà những nghệ sĩ vào viếng, người dân hiếu kỳ đã bủa vây xung quanh ngõ nhà ca sĩ Minh Thuận, họ tụ tập chen lấn để được chụp ảnh cùng các nghệ sĩ, thần tượng của mình.

Đặc biệt ngày thứ 2 cũng là đêm cuối cùng của lễ viếng ca sĩ Minh Thuận, sự lộn xộn từ khán giả biến thành cao trào khi mà các nghệ sĩ đã có mặt khá đông đủ để cùng nhau nhớ, hát những ca khúc của ca sĩ Minh Thuận như một lời tiễn biệt cuối với người anh.

img

Nghệ sĩ Cát Phượng vui vẻ thể hiện ca khúc Tình phai

Những ca khúc như: Tình phai, Thất tình, Chuyến tàu hoàng hôn, Tình thơ, Một đời người, một rừng cây…được ca sĩ Đức Tuấn, Thanh Hà , Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Ngọc Ánh, Thu Minh, Kỳ Phương, Hồ Ngọc Hà, Nhật Hào, Giang Hồng Ngọc…thể hiện. Có người hát trong nỗi xúc động nghẹn ngào, hồi tưởng thuở một thời song ca cùng Minh Thuận vậy mà giờ đây…một mình lẻ bóng đứng trước linh cữu anh. Có người hát trong nỗi nhớ nhưng không tiếng không khóc mà vui vẻ thể hiện tinh thần bài hát tặng ca sĩ Minh Thuận.

Trong không khí đan xen giữa nỗi buồn cùng nỗi hoài niệm một thời vàng son của ca sĩ Minh Thuận thì bên ngoài ngõ là một sự ồn ào đến náo nhiệt, giống như đi xem một sự kiện ca nhạc giải trí nào đó. Những người dân hiếu kỳ, hâm mộ, già trẻ, phụ nữ, đàn ông, đứng chen chúc, xô đẩy, thậm chí cãi nhau với bảo vệ chỉ để muốn chen vào được nghe thần tượng của mình hát. Bên cạnh đó, họ còn mong muốn được ngắm nhìn, được chụp ảnh chung với các nghệ sĩ.

img

Có một khán giả nữ khi bị bảo vệ nhắc nhở gây ồn, không những không chịu về, mà còn phản ứng lại với bảo vệ: "Tôi tới đây xem ca sĩ chứ không xem đám ma, đám ma có gì mà xem".

Thật tiếc khi một đám tang của một nghệ sĩ được nhiều người yêu mến. Ở nước ngoài, những đám tang của các nghệ sĩ, dù người nghệ sĩ nổi tiếng hay không nổi tiếng nhưng luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng, có kịch bản chỉn chu, để rồi khán giả đứng xếp hàng lần lượt vào viếng nghệ sĩ.

img

Chắc chắn sẽ chẳng có cảnh chen lấn xô đẩy, cãi nhau. Cũng chẳng có chuyện đứng cười nói vô tư trước cửa đám tang của nghệ sĩ.  Đây quả là điều chua xót cho gia đình nghệ sĩ và những người hâm mộ thực sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem