Dân Iran thở phào vì Mỹ không tung đòn phục thù

Minh Nhật Thứ năm, ngày 09/01/2020 11:00 AM (GMT+7)
Ở Iran, người dân vui mừng vì đã trả được thù cho tướng Qassim Suleimani, người anh hùng của họ nhưng cũng thở phào khi Mỹ không tung đòn phục thù.
Bình luận 0

img

Người Iran vẫy cờ ăn mừng sau khi trả thù cho tướng Suleimani

Sáng 8/1, Iran đã nã hơn 20 tên lửa vào hai căn cứ quân sự lớn chứa hàng nghìn quân nhân Mỹ và Iraq. Người Iran đã vui mừng vì trả thù được cho tướng Suleimani - người bị Mỹ ám sát 5 ngày trước đó ở Iraq. Họ nhấn mạnh điều đó lòng dũng cảm, có thù phải báo.

Amir, 42 tuổi ở Tehran chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NY Times rằng: "Đã đến lúc người ta phải kiêng dè sức mạnh của chúng tôi". 

Lần đầu tiên sau nhiều năm, công chúng Iran mạnh mẽ ủng hộ lời kêu gọi trả thù công khai vào Mỹ của giới lãnh đạo nước này. Tuy nhiên, trong những giờ sau vụ tấn công, người Iran đã trải qua một đêm lo lắng, không ngừng tự hỏi liệu Washington có tấn công trả đũa hay không.

Tổng thống Trump sau đó đã tuyên bố không có người Mỹ nào thiệt mạng vì đòn thù của Iran, nhưng một số người Iran không tin ông. Truyền thông nhà nước Iran đã đưa tin về việc 80 lính Mỹ ở Iraq thiệt mạng và hơn 200 người  khác bị thương.

Người dân tin rằng lính Mỹ đã bị giết, nhưng ông Trump không thừa nhận điều đó bởi vì không muốn bị dồn vào một cuộc chiến tranh với Iran, ông Alireza, một kỹ sư 42 tuổi đến từ Tehran nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NY Times.

Sau khi đi đến bờ vực chiến tranh, cả Tehran và Washington dường như đều đã lùi lại để tránh một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc khiến nhiều người Iran cảm thấy nhẹ nhõm.

"Người Iran đã đau khổ suốt 40 năm - vì chiến tranh, các lệnh trừng phạt - Chúng tôi còn có thể mất mát thêm bao nhiêu nữa?", Azadeh, 40 tuổi, một giám đốc kinh doanh tại Tehran chia sẻ.

Minoo Vahabian, một chủ quán cà phê 48 tuổi ở Tehran và là bà mẹ hai con cho biết cô tin tưởng rằng, Lực lượng Vệ binh Cách mạng có quyền trả thù nước Mỹ, hành động của Iran là hợp lý dù nguy cơ về một cuộc chiến toàn diện với Mỹ có khiến bà lo lắng.

"Lo lắng của tôi là về tương lai của con tôi. Đường chân trời u ám và chúng tôi không thể tưởng tượng được điều gì sắp xảy ra",  bà Vahabian chia sẻ.

Trong khi đó, Siamak Ghasemi, một nhà phân tích kinh tế và chính trị Iran đã viết trong một bài đăng trên Instagram rằng, cái bóng chiến tranh đã được xóa bỏ khỏi Iran. Các bài phát biểu của cả hai nhà lãnh đạo Iran và Mỹ hôm nay rất khôn ngoan và đều phản chiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem