Dân việt

  • Ngày 3/4, tại sân bóng đá Trường đại học Thủy Lợi (Hà Nội) đã diễn ra trận tranh giải ba, trận chung kết và lễ bế mạc giải bóng đá Vietjet SkyBoss Cup lần thứ nhất năm 2022.
  • Càng lớn, tôi càng thấm thía sức mạnh ghê gớm của bốn từ "miệng lưỡi người đời". Nó sắc hơn dao, cứa người khác thấu tận tim.
  • 30 năm làm nghề, chú Viễn - người đầu tiên làm công việc “xé quần jeans” tại Sài Gòn đã hồi sinh biết bao chiếc quần jeans. Với chú, đến với nghề này là sự tình cờ, nhưng để duy trì nó đến tận bây giờ có lẽ là vì đam mê.
  • Hà Nội Food Rescue là một tổ chức từ thiện được thành lập bởi học sinh các trường THPT trên địa bàn Hà Nội như trường chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội - Amsterdam, Việt Đức…Với mục đích tận dụng đồ ăn thừa còn nguyên vẹn hình thức, chất lượng để chia sẻ cho những người khó khăn và nâng cao nhận thức về việc tiết kiệm lương thực, thực phẩm.
  • Chỉ là món quà vặt mộc mạc nhưng bỏng gạo đã song hành cùng năm tháng tuổi thơ của nhiều người. Để sau này lớn lên, đi học rồi lập nghiệp ở phương xa, nhiều người quay quắt, cố tìm kiếm mùi vị bỏng gạo như để tìm lại tuổi thơ, tìm lại những ngày còn là trẻ con, vô lo vô nghĩ...
  • Nguyễn Lê Thảo Anh - cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam là cô gái duy nhất đạt HCV Olympic Hoá học quốc tế 2021. Cũng từ đây em vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Trong câu chuyện với Podcast “Ngày mới tốt lành”, Thảo Anh đã dùng từ “tận hưởng” để nói về quá trình học các môn học của mình.
  • Bằng tình yêu thương của mình, 16 năm qua, ông Đinh Minh Nhật (57 tuổi, thôn 1, xã Ia H'Lốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vừa làm cha, làm mẹ và làm thầy dạy giỗ, nuôi dưỡng 127 đứa trẻ...
  • Hành trình làm mẹ đối với người phụ nữ chưa bao giờ là dễ dàng. Điều này càng đúng hơn với chị Ngô Thị Ngọc Hoài, khi bản thân chị bị mắc Covid - 19 khi mang thai và phải trải qua 6 ca mổ để gặp được con.
  • “Tôi vẫn nhớ một câu nói mà chồng tôi đã nói “Born to shine before we die” – “hãy làm công việc gì đó có ích cho xã hội trước khi chúng ta lìa xa thế giới này”. Không cần phải nói nhiều, chỉ thông qua một câu nói đó tôi cũng có thể hiểu anh rất ủng hộ tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ”.
  • "Bố chợt thấy mình trưởng thành hơn chỉ sau 1 giây khi cái ngón tay bé xíu xíu của con bấu bấu lên tay bố… Bố đã nghĩ, bố có thể làm tất cả để bảo vệ con! Nhưng con yêu quý, hôm qua bố đã từ chối che chở con. Bởi có những điều quan trọng hơn cả sự bao bọc, vỗ về mà bố muốn nói với con…"