Đàng hoàng là hoàng đế, Phổ Nghi lại giành rồi ăn ngấu nghiến đồ ăn cho cá - Vì sao vậy?

Thứ năm, ngày 02/12/2021 16:32 PM (GMT+7)
Dù là hoàng đế bù nhìn nhưng trên danh nghĩa Phổ Nghi vẫn là vua 1 nước. Vậy chuyện ông giành đồ ăn của cá khi còn nhỏ là như thế nào?
Bình luận 0

MỘT BỮA NO - ĐIỀU XA XỈ TRONG TUỔI THƠ PHỔ NGHI

Có thể nói Phổ Nghi là một trong những vị hoàng đế bất hạnh nhất của lịch sử phong kiến Trung Quốc. Đáng buồn là khi mới chỉ 3 tuổi, Phổ Nghi đã bị ép phải đăng cơ làm hoàng đế và phải hứng chịu đủ cực khổ ở chốn thâm cung. May mắn thay, dù phải trải qua biết bao sóng gió nhưng ông vẫn bảo toàn được tính mạng đến cuối đời.

Khi mới 3 tuổi, ở độ tuổi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng cần có mẹ ở bên thì Phổ Nghi bị bắt phải rời xa vòng tay của bà. Khi nhập cung, ông được thái hậu Long Dụ và một số phi tử tiền triều khác chăm sóc. Tuy nhiên những người này đều không thật lòng yêu thương ông. Trong cuốn hồi ký "Nửa cuộc đời trước của tôi", Phổ Nghi có viết: "Tôi chưa từng được cảm nhận hương vị của tình yêu thương mẫu tử".

Thái hậu Long Dụ không có con cái nên làm sao biết chăm sóc tốt cho một đứa trẻ. Bản thân bà có thói quen ăn rất ít và luôn tâm niệm rằng ăn quá nhiều sẽ gây hại cho sức khỏe. Hơn nữa, gia tộc Ái Tân Giác La còn có tiền sử bệnh tim mạch nên các đời hoàng đế nhà Thanh luôn xem việc ăn ít là một phương pháp dưỡng sinh hiệu quả.

Đàng hoàng là hoàng đế, Phổ Nghi lại giành rồi ăn ngấu nghiến đồ ăn cho cá - Vì sao vậy? - Ảnh 1.

Phổ Nghi hồi nhỏ. (Ảnh: Baidu)

Vì những nguyên do trên mà thái hậu Long Dụ đã ép Phổ Nghi phải ăn uống theo những quy tắc mà bà đặt ra. Đối với một đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn thì hành động này thực sự là tàn nhẫn.

Có 1 lần, một thái giám lớn tuổi đã đưa cho Phổ Nghi 1 túi hạt dẻ, nếm thử thấy mùi vị rất ngon nên Phổ Nghi đã ăn hết sạch. Hậu quả là đến đêm Phổ Nghi không thể ngủ được. Sau khi biết chuyện, thái hậu Long Dụ đã phạt tiểu hoàng đế chỉ được ăn 2 bát cháo mỗi ngày.

Nhận hình phạt, Phổ Nghi kêu khóc cả ngày lẫn đêm vì bị đói. Nhưng mọi người không dám hỏi thăm vì đây là mệnh lệnh của thái hậu. Có thể nói đây là một hồi ức kinh khủng trong tuổi thơ của vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh.

NGƯỢC ĐỜI CHUYỆN HOÀNG ĐẾ PHẢI GIÀNH ĐỒ ĂN CHO CÁ!

Sử sách chép lại rằng, một ngày nọ, thái hậu Long Dụ cảm thấy tâm trạng khá tốt nên đã đưa Phổ Nghi đi đến bờ hồ ngắm cá cảnh. Khi đang ngắm, thái hậu liền lệnh cho hạ nhân đem một chút bánh bao khô lên để tiểu hoàng đế đích thân cho cá ăn.

Không ngờ rằng, khi hạ nhân vừa dâng bánh bao lên, Phổ Nghi đã không cho cá mà ngấu nghiến ăn hết sạch những chiếc bánh đó. Hành động của ông khi ấy đã làm cho những thái giám và cung nữ đứng cạnh kinh hoàng tột độ.

Đàng hoàng là hoàng đế, Phổ Nghi lại giành rồi ăn ngấu nghiến đồ ăn cho cá - Vì sao vậy? - Ảnh 2.

Phổ Nghi thời niên thiếu. (Ảnh: Baidu)

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thái hậu Long Dụ không những không tỉnh ngộ mà còn trách mắng Phổ Nghi không có phép tắc, làm mất thể diện của hoàng gia. Sau chuyện này, thái hậu càng siết chặt việc ăn uống của Phổ Nghi. Bà thậm chí còn phái người đến canh gác tiểu hoàng đế, phòng việc ngài đói quá sẽ chạy đến Ngự Thiện Phòng tìm đồ ăn.

Một đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển làm sao có thể chịu được hình phạt tàn khốc như vậy. Cứ thế, Phổ Nghi khóc sướt mướt, mặt mũi ủ rũ cả ngày. Nhưng lệnh của thái hậu, không ai dám làm trái.

Không được ăn no nên Phổ Nghi chỉ còn cách đi khắp hoàng cung tìm đồ ăn. Đến 1 ngày, khi đang tìm kiếm với chiếc bụng đói cồn cào, tiểu hoàng đế bỗng bắt gặp một đoàn thái giám tay cầm những hộp đựng đồ ăn đi ngang qua. Đây là những món ngon được đưa từ ngoài cung vào dâng lên thái hậu.

Trông thấy cảnh tượng này, một đứa trẻ đang đói tới hoa cả mắt nào có thể khống chế được bản thân. Phổ Nghi đã lao đến đoàn thái giám và cướp lấy một hộp thức ăn rồi chạy đi. Khi trốn đến một nơi không có người, ông mới dám mở hộp thức ăn ra, bên trong là một chiếc chân giò sốt mật ong đầy hấp dẫn.

Đàng hoàng là hoàng đế, Phổ Nghi lại giành rồi ăn ngấu nghiến đồ ăn cho cá - Vì sao vậy? - Ảnh 3.

Phổ Nghi là vị hoàng đế bất hạnh nhất của lịch sử phong kiến Trung Quốc. (Ảnh: Baidu)

Qua những câu chuyện kể trên, có thể nói tuổi thơ tươi đẹp của Phổ Nghi vốn đã bị cướp đi bởi một vị trí mà ai ai cũng tưởng là rất mỹ mãn – hoàng đế. Có thể thấy, Phổ Nghi sống thậm chí còn không bằng những đứa trẻ của các gia đình bình thường khác. Những đứa trẻ khác còn được ăn no mỗi bữa và thỏa thích chơi đùa đúng với độ tuổi của mình, với Phổ Nghi thì ngay cả niềm vui bình dị nhất ông cũng không có được.

PV (Theo Pháp luật và bạn đọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem