• Đầu thu, những trận mưa cuối hạ chưa thể xua tan cái oi nồng bức bối. Tuy thế khi gió chiều nổi lên đã nghe da thịt gai gai, ớn lạnh. Trên mặt ao hồ, tôm, tép ùi lên từng mảng đen đặc, lao xao.
  • (Dân Việt) - Khó biết được nghề đánh giậm tự bao giờ gắn với cuộc đời người phụ nữ làng Võ Lao (xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Với họ đây có thể coi như nghề truyền thống, phụ nữ Võ Lao xưa không biết đánh giậm… khó lấy chồng.
  • (Dân Việt) - Bà hàng nước đon đả mời các hội viên CLB Gốc đa: Mời chư vị xơi nước, bánh dẻo bánh nướng đại hạ giá, còn ngon như mới, bán nửa tiền. Chè Thái, bánh ngọt là đúng kiểu.