-
Đang tác nghiệp để ghi nhận quán bar Lost & Found (số 28 Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng) gây ồn ào, 1 phóng viên Báo Giao Thông đã bị một nhóm người đánh hộc máu mũi, thu giấy tờ và giam giữ trái phép thời gian dài.
-
Hai thanh niên Bảy và Tám thừa nhận hành vi đánh hai nhà báo ở Thái Nguyên khi hai anh này đang tác nghiệp.
-
Nhà báo - những người mang theo sứ mệnh truyền tải sự thật lại bị hành hung, đấm đá một cách thô bạo, lý do đơn giản chỉ là "áp lực" trong khi làm việc tại hiện trường đông người. Nghe câu chuyện này, không chỉ tôi, mà chắc nhiều người chợt giật mình tự hỏi: Nhà báo đi làm nhiệm vụ còn thế, dân chúng tôi "lớ xớ" quanh đó liệu có bị "ăn đòn" không?
-
Cục Báo chí đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định.
-
Sáng nay (19.9), sau khi trao đổi qua điện thoại, Bạch Ngọc Tuyển (SN 1980, hiện trú tại xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) đã đến gặp, xin lỗi phóng viên Dân Việt (báo điện tử của NTNN), 1 trong 4 phóng viên đã bị Tuyển đánh gây thương tích khi đang tác nghiệp điều tra việc khai thác cát trái phép tại thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, cùng huyện vào ngày 16.9 vừa qua.