Dắt súng ở cạp quần, “cậu nhỏ”... chết oan

Thứ tư, ngày 10/08/2011 14:34 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chơi với súng, rất nhiều tai nạn xảy ra khi súng cướp cò, nhưng trường hợp một thanh niên vô tình bắn vào... “cậu nhỏ” của chính mình khi đang dắt súng ở cạp quần thì quả là hy hữu.
Bình luận 0

Cánh sát tiểu bang Arizona, Mỹ, đã phải cảnh báo người dân thận trọng trong khi dùng súng ngắn sau khi một thanh niên địa phương đã vô tình tự bắn vào cậu nhỏ của mình khi dắt súng ở cạp quần.

Theo tờ Arizona Republic, cảnh sát thành phố Chandler, tiểu bang Arizona, cho biết anh Joshua Seto, 27 tuổi, đã vô tình tự bắn vào mình khi đang cùng vị hôn thê là Cara Christopher vào một cửa hàng tạp phẩm của thành phố, mang theo một khẩu súng ngắn màu hồng dắt ở thắt lưng để phòng thân.

Không may cho Joshua Seto, khẩu súng bị cướp cò, bắn thẳng vào “cậu nhỏ” của anh và sau đó xuyên xuống đùi trái.

Phát ngôn viên cảnh sát thành phố Chandler, ông Seth Tyler cho biết, hiện tại vẫn chưa xác định được liệu Seto có bị thương tật vĩnh viễn sau vụ tai nạn này không. Ông kêu gọi mọi người dân nên thận trọng khi thực hành với súng ngắn để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

“Nếu bạn mang súng theo người khi ra ngoài, tốt nhất hãy dùng bao đựng súng, chứ không nên dắt vào cạp quần”.

Theo UPI
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem