Kể từ lần đầu tiên Mourinho gắn
bó với Chelsea
từ năm 2004-2007, báo chí xứ sở xương mù đã rộ lên tin đồn về việc giữa ông với
David Moyes (khi đó còn dẫn dắt Everton) luôn có thái độ thù địch với nhau. Đó
là thông tin hoàn toàn có căn cứ, bởi trước cuộc chạm trán giữa Chelsea và Everton, cả hai
thường xuyên có màn “khẩu chiến”.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-07-29/1434774518-a4c290713thethaomoyesdanviet.jpg)
Sự thù địch của đôi bên đã
tăng lên đỉnh điểm khi ở hiện tại, Mourinho đang tìm cách “cướp” tiền đạo Wayne Rooney khỏi
tay M.U. Điều đó
khiến Moyes cảm thấy rất “nóng máu”.
Thậm chí, trong đợt “tái
duyên” với Chelsea
lần này, Người đặc biệt còn sẵn sàng “bắt tay” với Arsene Wenger bên phía
Arsenal để chống lại M.U của David Moyes.
Tuy nhiên, chiến lược gia
người Scotland
vừa lên tiếng phủ nhận chuyện ông và Mourinho đang có xung đột không thể hòa
giải: “Mourinho là một HLV hàng đầu thế giới. Ông ấy đã tạo ra sự ảnh hưởng lớn tại
Premier League. Khi Mourinho bị Chelsea sa thải hồi năm 2007, tôi đã gửi cho
ông ấy một lá thứ chia buồn.
Giữa tôi và Mourinho không có thù hận, mà chỉ tồn
tại sự cạnh tranh lẫn nhau, bởi chúng tôi đang dẫn dắt hai đội bóng hàng đầu
tại Premier League.
Ở thời điểm này, cả M.U và Chelsea đều đang được
đánh giá là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League. Vì vậy, cả
tôi và ông ấy đều muốn làm tất cả những gì có thể để giúp đội bóng của mình lên
ngôi vô địch.
Xét ở phương diện cá nhân, tôi cảm thấy ngưỡng mộ với những gì
Mourinho đã làm được trong sự nghiệp cầm quân của ông ấy”.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.