Đây mới là nguyên nhân giúp Malaysia gỡ hòa VN 2-2 trận lượt đi?

Huy Phong (StraitsTimes) Thứ bảy, ngày 15/12/2018 19:40 PM (GMT+7)
Những cổ động viên cuồng nhiệt của Malaysia được cho là đưa khái niệm "cầu thủ thứ 12" lên tầm cao mới.
Bình luận 0

img

Một cổ động viên đeo mặt nạ hổ vàng, biểu tượng của đội tuyển Malaysia

Sallehuddin Mohd Rabani, một kỹ thuật viên 35 tuổi, cho biết anh đã dành dụm được một khoản tiền cho chuyến đi sang Việt Nam cổ vũ trận lượt về chung kết AFF Cup 2018 bằng cách bán giày và khăn từng sử dụng trong các trận đấu trước đây của đội tuyển Malaysia.

"Những vật đó thực sự là kỷ niệm đẹp của tôi. Thật đau lòng khi bán chúng đi, nhưng tôi rất muốn xem Malaysia thi đấu trận chung kết tại Hà Nội", Rabani nói.

Trong trận chung kết lượt đi ngày 11.12, Malaysia bị thủng lưới trước rồi gỡ hòa 2-2 với Việt Nam trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil.

Gia nhập hội cổ động viên cuồng nhiệt Ultras Malaya từ năm 2010, Rabani cho biết những vật kỷ vật của mình, như chiếc khăn có giá 200 ringgit (khoảng 1,1 triệu đồng), là rất đáng giá vì nó là phiên bản đặc biệt.

"Bốn năm trước, tôi không thể đến Thái Lan để xem trận chung kết lượt đi. Năm nay, tôi tự nhủ mình không được bỏ lỡ trận chung kết", anh nói.

img

Cổ động viên Malaysia luôn cổ vũ nhiệt tình dù đội nhà đang thua trên sân

Ultras Malaya đã mang đến một văn hóa mới cho bóng đá Malaysia, kiểm toán viên Shahrul Izuan Abdul Kahar, 30 tuổi, nhận định và cho rằng những cổ động viên này đã đưa khái niệm "cầu thủ thứ 12" lên tầm cao mới.

"Tôi từng xem các trận đấu như một người hâm mộ bình thường, nhưng tôi muốn trở thành một phần của Ultras Malaya khi nhận thấy tinh thần rực lửa của họ. Giờ tôi luôn đi cùng họ trong mỗi trận đấu ở Malaysia. Tôi gia nhập hội cổ động viên này từ năm 2012", Kahar cho biết.

"Với Ultras Malaya, không khí cổ vũ thật khác biệt. Khi Malaysia bị Việt Nam dẫn 2-0 ở trận lượt đi, chúng tôi vẫn không ngừng cổ vũ. Các cầu thủ cảm thấy sự hiện diện của chúng tôi và tiếp tục chiến đấu để gỡ hòa. Chúng tôi có thể giúp các cầu thủ chơi tốt hơn vì khuyến khích họ thay vì lăng mạ họ".

Kahar cũng phải bán một số kỷ vật của mình vì tiền lương còn phải dành cho các khoản chi tiêu khác.

"Tôi đã phải hy sinh chúng để được đến Hà Nội. Đối với tôi, cứ được xem Malaysia đá là vui. Thắng hay thua, tôi không quan tâm. Chúng tôi ở đây chỉ để ủng hộ”.

Đá trên sân Mỹ Đình, Malaysia thiếu ”vũ khí” khiến ông Park e ngại nhất

Sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với Malaysia, HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam không giấu nổi sự lo ngại đối...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem