Ở vòng đấu cuối cùng tại Premier League mùa trước, những tưởng M.U đã đoạt chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 20 sau khi đánh bại Sunderland với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, đúng vào những phút bù giờ đầy kịch tính, Edin Dzeko và Sergio Aguero đã ghi bàn giúp Man City lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước QPR để bước lên bục vinh quang.
Đây là một nỗi đau lớn vẫn đang âm ỉ trong lòng De Gea và các đồng đội bấy lâu nay và thủ thành người Tây Ban Nha vừa đặt ra mục tiêu cùng Red Devils đoạt chức vô địch Premier League và Champions League ở mùa giải 2012-2013.
De Gea nói: “Tôi muốn phục vụ hết mình để giúp M.U lấy lại được ngôi vị đã bị Man City cướp đi mùa giải trước. Chiến thắng ở mùa giải tới sẽ giúp chúng tôi xóa đi thất bại cay đắng hồi tháng Năm vừa qua.
M.U đã tiến rất gần đến chiến thắng, tưởng như đã nắm chắc vinh quang trong tay nhưng kết quả thật quá bất ngờ. Mặc dù chưa giành được một danh hiệu nào trong năm đầu tiên khoác áo CLB, song tôi vẫn cảm thấy rất lạc quan về những gì mình đã thể hiện. Tôi đã học được nhiều điều, có thêm nhiều kinh nghiệm và cũng đã có nhiều tiến bộ.
Chúng tôi sẽ bỏ nỗi đau đó lại phía sau và tập trung hết sức có thể vào mùa giải tới. Mục tiêu lớn nhất mà M.U đặt ra là giành chức vô địch Premier League và Champions League. Thời gian qua, các đối thủ của chúng tôi cũng đã cố gắng tăng cường lực lượng và có sự chuẩn bị rất tốt. Chắc chắn, mùa giải tới sẽ rất hấp dẫn và kịch tính”.
Hân Thắng (tổng hợp)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.