Đề nghị
-
Ngày 6.2 báo NTNN đăng bài: “Bỏ hoang hàng chục ha ruộng sau dồn điền đổi thửa” (DĐĐT), phản ánh một số tồn tại sau khi thực hiện DĐĐT ở thôn Tri Lễ, xã Tân Ước (Thanh Oai, Hà Nội).
-
Bình Dương (huyện Gia Bình) là 1 trong 8 xã điểm nổi bật của tỉnh Bắc Ninh, đáng lẽ đã được công nhận là xã NTM, nhưng chỉ vì trên địa bàn xã xảy ra một vụ án giết người, nên việc công nhận xã NTM đã bị tạm hoãn.
-
Vụ một Nhà báo khiếu nại UBND xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam chiếm đoạt hơn 4.000m2 đất ao đến nay đã kéo dài gần 4 năm vẫn chưa khép lại. Điều đáng lo ngại là các cơ quan chức năng bất nhất trong việc giải quyết.
-
Lực lượng chức năng đã dùng xe chuyên dụng bám theo, truy đuổi gần 20km, khi dừng xe, tài xế vẫn không chịu hợp tác.
-
Sau khi NTNN đăng bài về một số vấn đề vướng mắc trong giám sát vật tư nông nghiệp (NTNN số 89), một số cán bộ, hội viên đã tham gia phân tích và chia sẻ thêm về vấn đề này.
-
Ngày 14.4, theo phản ánh của người trồng dưa tại huyện Sông Hinh (Phú Yên), các hộ đến đây thuê đất sản xuất đã đóng rất nhiều khoản phí. Ví như, phí an ninh trật tự từ 300.000 - 500.000 đồng/người (gọi là “tiền trại”), phí thủy lợi 400.000 đồng/ha/vụ (gọi là “tiền nước”)...
-
Ngày 7.4, báo NTNN và báo điện tử Dân Việt đã đăng bài: “Người đàn bà 4 năm bị nhốt trong cũi ở Thanh Hóa”, phản ánh bà Phạm Thị Quyền (SN 1976), trú tại bản Poọng, xã Lâm Phú, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) bị bệnh tâm thần nên gia đình phải nhốt vào cũi từ 4 năm nay. Từ khi bị bệnh và phải sống trong cảnh nuôi nhốt đến nay, bà Quyền chưa được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước…
-
Ngày 10/4, CSGT trên toàn quốc đồng loạt xử lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với trẻ em, xử phạt 1.210 trường hợp. Tại TPHCM, CSGT bí mật ghi hình phụ huynh chở trẻ em không đội MBH để phối hợp nhà trường nhắc nhở, cảnh báo…
-
Việc chống và xử lý hàng giả của các cơ quan chức năng hiện nay đang bị xem là “bất lực” còn người tiêu dùng thì lãnh đủ...
-
Sau 2 ngày kể từ khi xảy ra sự việc, 9 con trâu bị đánh chết tại Bắc Kạn, ngày 9.4, chúng tôi đã quay trở lại thôn Lủng Cháng, xã Hà Hiệu (Ba Bể, Bắc Kạn) để ghi nhận thêm tình hình.