Cái
tên Diego Costa đang trở lên thực sự "hot" tại Tây Ban Nha. Sáng nay, anh
ghi bàn duy nhất tại Bernabeu, giúp Atletico Madrid
đánh bại Real Madrid 1-0 trong trận derby thành Madrid. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của
Diego Costa ở La Liga mùa này, ngang bằng với Messi và khiến Cristiano Ronaldo
phải lu mờ.
Diego Costa ăn mừng bàn thắng vào lưới Real Madrid
Thành
tích ghi bàn chói sáng của Diego Costa khiến HLV Vicente Del Bosque phải chú ý.
Theo tiết lộ từ tờ Marca, “Ngài râu kẽm” vừa thiết lập kế hoạch mời chân sút 24
tuổi này khoác lên mình màu áo ĐT Tây Ban Nha. Kế hoạch của ông rất có thể sẽ
thành công.
Diego
Costa đã 2 lần được ra sân trong màu áo ĐT Brazil, nhưng đó đều là những trận
giao hữu (gặp Nga và Italia). Nghĩa là theo quy định của FIFA, anh vẫn có quyền
chọn khoác lên mình màu áo của một ĐTQG khác. Ở Brazil, Diego Costa không được đánh
giá cao bằng Fred, Neymar hay Hulk, và vì thế, anh hoàn toàn có thể đi theo
tiếng gọi của Del Bosque.
Khoác
áo Tây Ban Nha, cơ hội để Diego Costa đá chính tại VCK World Cup 2014 là rất
lớn. Nên nhớ, HLV Del Bosque chưa bao giờ hài lòng về những tiền đạo mà ông có
trong tay. David Villa đã bước sang tuổi 31, Fernando Torres chơi tương đối
phập phù, Fernando Llorente thì sa sút, còn Alvaro Negredo hay Roberto Soldado
cần thêm thời gian để chứng tỏ mình... Ông cần một người ổn định như Diego
Costa.
Trước
mắt Del
Bosque sẽ yêu cầu LĐBĐ Tây Ban Nha nhập tịch cho Diego Costa và sau đó thuyết
phục anh khoác áo “Bò tót”. Cách đây ít ngày, Del Bosque đã lên truyền hình Tây
Ban Nha mời gọi Diego Costa. Bản thân tiền đạo này cũng tỏ ra rất hứng thú với
viễn cảnh trở thành một phần của nhà vô địch thế giới.
“Tôi
là người Brazil
nên tất nhiên muốn chơi cho đội tuyển xứ Samba. Tuy nhiên, nếu được khoác áo
đội tuyển Tây Ban Nha cũng là một vinh dự và mơ ước lớn của tôi. Tôi nghĩ mình
đủ sức cạnh tranh một suất trên hàng tiền đạo La Roja”, Diego Costa chia sẻ
trên trang Twitter cá nhân.
Trong
quá khứ, ĐTQG Tây Ban Nha có tất cả 14 cầu thủ nước ngoài nhập tịch và không ít
trong số họ đã tỏa sáng rực rỡ. Thành công nhất phải kể đến Alfredo Di Stefano,
chân sút từng ghi 23 bàn cho La Roja và Marcos Senna-“lá phổi” trong chiến
công vô địch EURO 2008 của “Bò tót”.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.