đêm mặn nồng
-
Tôi chán nản, định xin nghỉ việc thì chị khuyên tôi nên ở lại, tranh thủ "đào mỏ" lão giám đốc giàu kếch xù một thời gian rồi chia tay cũng chưa muộn.
-
Sau những phút mặn nồng, ôm Hà trần trụi trong vòng tay mình mà tôi hạnh phúc lắm. Hà là cô gái tốt lại yêu tôi như thế, tôi sẽ cưới em làm vợ, chúng tôi nhất định sẽ có một gia đình êm ấm cùng những đứa con xinh xắn như Hà vậy.
-
Tôi và H. sau khi làm mấy ly rượu trong quán bar quen thuộc thì chọn căn hộ của tôi để qua đêm. H. nói ngủ ở nhà riêng có cảm giác ấm áp, yên bình và gần gũi hơn. Tôi nghe thế liền có cảm tình, anh hẳn sẽ là người đàn ông hướng về gia đình, trọng tình cảm.