"Derby bầu Hiển” nhạt như nước ốc, trọng tài nhàn tênh!

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 02/03/2017 20:40 PM (GMT+7)
Trong trận đấu sớm vòng 8 V.League 2017 chiều nay trên sân Thống Nhất, đội chủ nhà Sài Gòn và Hà Nội đã chơi 90 phút khá nhạt nhẽo. Trọng tài chính Trương Hồng Vũ không mất nhiều sức cũng có thể đưa trận đấu… về đích an toàn…
Bình luận 0

Thời gian qua, đặc biệt là kể từ sau sự cố “trò hề V.League” trên sân Thống Nhất trong trận đấu giữa TP.HCM – Long An (vòng 6), các trọng tài đã phải chịu sức ép khá lớn. Nhưng chiều nay, cũng trên sân Thống Nhất, tổ trọng tài với người cầm còi chính là ông Trương Hồng Vũ lại khá nhàn nhã điều khiển trận “derby bầu Hiển” giữa Sài Gòn – Hà Nội.

img

Hà Nội đã trải qua trận hòa thứ 4 liên tiếp ở V.League 2017. Ảnh: VTV

Trở lại thời điểm cuối tuần trước, sau trận hòa đội khách B.Bình Dương 0-0 và cũng là trận hòa thứ 3 liên tiếp của đương kim vô địch Hà Nội ở V.League 2017, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) đã phải cảm thán: “Đây không phải là trận đấu hay. Cầu thủ 2 đội không thể hiện được gì nhiều để cống hiến cho khán giả”.

Và chiều nay, đội bóng Thủ đô cũng không cải thiện được hình ảnh của mình là bao khi làm khách của “người anh em” Sài Gòn (đội bóng cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ bầu Hiển).

Không còn nhận ra những pha triển khai tấn công có nhịp điệu quen thuộc của Hà Nội. Tân binh Moses mờ nhạt, không đáp ứng được kỳ vọng ở khu vực giữa sân. Hoàng Vũ Samson thi đấu vật vờ, dứt điểm thiếu chính xác hoặc thiếu lực trong những cơ hội hiếm hoi. Cầu thủ trẻ mới nổi Quang Hải xử lý bóng khá lắt nhắt, không thể tạo nên sự đột phá.

Bên kia chiến tuyến, Sài Gòn tỏ ra đuối thế hơn hẳn và chỉ chờ cơ hội phản công. Nhưng ngay cả trong 1 tình huống khá ngon ăn trong hiệp 2, ngoại binh Marcelo (số 10-Sài Gòn) cũng tỏ ra thiếu tinh tế, dứt điểm cận thành vọt xà hoặc quá chậm chạp khi có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương.

Nhìn toàn cục 90 phút đọ sức giữa Sài Gòn – Hà Nội, 2 đội hầu hết chỉ “tô vẽ” nhiều ở giữa sân. Hầu hết mọi đường chuyền, đường đi bóng quyết định khi tiếp cận vòng cấm đều hỏng!

Hòa chung cuộc 0-0, Hà Nội đã trải qua trận hòa thứ 4 liên tiếp và trận đấu thứ 2 liên tiếp không ghi được bàn thắng. Với 13 điểm/8 trận, nhiều khả năng Hà Nội sẽ bị đội đầu bảng FLC Thanh Hóa (15 điểm/7 trận) gia tăng khoảng cách về điểm số khi ở vòng 8, đội bóng xứ Thanh chỉ phải tiếp đội “chiếu dưới” XSKT.Cần Thơ.

Trong khi đó, Sài Gòn (9 điểm/8 trận) đang ở rất gần tốp cầm đèn đỏ. Phát biểu với báo chí, ông Nguyễn Giang Đông – Chủ tịch CLB Sài Gòn nói: “Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình khá. Chúng tôi rất muốn thắng trận đấu này để cải thiện vị trí nhưng đã không làm được. Một kết quả hòa cũng là chấp nhận được”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem