Đi chỗ khác chơi, những đội bóng già!

Chủ nhật, ngày 27/06/2010 08:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sân chơi WC 2010 đang chứng kiến sức trẻ của những đội bóng trẻ đến từ những nền bóng đá đang phát triển. Và bóng đá như cuộc đời, nếu không thay đổi kịp thì sẽ bị vượt qua.
Bình luận 0

Thế là cuộc chơi World Cup 2010 trên đất lục địa đen đã vắng bóng hai đội tuyển vô địch và á quân World Cup 2006. Pháp ra về nhục nhã, Italia ra về bẽ bàng, khi vòng đấu bảng vừa xong.

img
Hình ảnh thảm bại của ĐKVĐ Italia tại World Cup 2010

Hai cường quốc bóng đá của châu Âu và thế giới đã sụp đổ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Hạ đo ván họ là hai đội bóng trẻ Nam Phi và Slovakia. Cả hai đội không thắng được trận nào: Pháp hòa một, thua hai; Italia hòa hai, thua một. Cả hai đội ghi được rất ít bàn thắng.

Thật khủng khiếp khi nhìn vào kết quả đó và xem họ đá trên sân. Bốn năm trước, họ ở đỉnh vinh quang. Bốn năm sau, họ ở đáy tuyệt vọng. Thất bại, thua trận là chuyện thường tình trong thi đấu thể thao, nhưng cái cách Pháp và Italia bị đánh bại và bị văng ra khỏi giải từ vòng bảng lại nói lên nhiều điều.

Nhưng tựu trung, Pháp và Italia thất bại vì sự bảo thủ, vì thiếu tinh thần sáng tạo, đổi mới, vì thời gian trôi qua, mọi điều thay đổi nhưng họ đã không thay đổi kịp.

Cứ nhìn vào Fabio Cannavaro thì rõ. Cầu thủ hậu vệ xuất sắc nhất của tuyển Italia đã có một World Cup 2006 trên đất Đức thành công vang dội. Năm đó, anh vô địch thế giới cùng tuyển Italia. Năm đó, anh đoạt giải Quả bóng vàng châu Âu. Năm đó, anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cả một đội hình vinh quang cùng anh trong màu áo thiên thanh.

img
Canavaro và đồng đội phải ra sân bay về nước sớm

Nhưng vinh quang nào cũng là kết quả của một quá trình, là dấu chấm cho một chặng đường. Bi kịch của người đã lên tới đỉnh cao là đi lên thì không được nữa mà đi xuống thì không muốn. Năm nay, 2010, Cannavaro mang tấm băng đội trưởng nhưng không còn chút hào quang nào của bốn năm trước. Ngay cả một pha bóng đẹp để người xem thấy lại chút hồi quang quá khứ ở anh cũng không có.

Tấm lá chắn vững chắc trước khung thành đội nhà ngày nào giờ lại là nơi yếu nhất, nơi dễ bị chọc thủng nhất. Và chính Cannavaro đã góp công lớn để đội nhà bị dẫn trước trong trận gặp New Zealand, khi anh lóng ngóng trước quả treo bóng vào của đối phương, tạo cơ hội cho Shane Smeltz chọc thủng lưới.

Đến trận cuối gặp Slovakia thì Cannavaro cùng tuyển Italia đã gục ngã sau màn rượt đuổi tỷ số bất thành. Huấn luyện viên trưởng Marcelo Lippi nhận hết trách nhiệm về mình. Chấm hết một chu kỳ, tuyển Pháp và và tuyển Italia phải làm mới lại mình.

img
Á quân Pháp cũng gây thất vọng cùng cực vì nội bộ xáo xào

Đi chỗ khác chơi, những đội bóng già. Sân chơi WC 2010 đang chứng kiến sức trẻ của những đội bóng trẻ đến từ những nền bóng đá đang phát triển.

Châu Phi có Ghana. Châu Á có Hàn Quốc, Nhật Bản. Vào một buổi tối, khi Italia không thể nào lật ngược được thế cuộc trước Slovakia, thì hai cú đá phạt tuyệt vời của Nhật Bản vào lưới Đan Mạch để đưa đội tuyển xứ anh đào vào vòng trong đã tăng thêm sự bất ngờ và vẻ đẹp cho WC kỳ này. Ngay cả đội tuyển nước chủ nhà Nam Phi tuy phải dừng bước nhưng cũng đã kịp hạ đo ván tuyển Pháp ở trận cuối cùng.

Bóng đá như cuộc đời, nếu không thay đổi kịp thì sẽ bị vượt qua.

25-6-2010

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem