• 4 giờ sáng, khi mọi người còn đang say giấc, bà Nguyễn Thị Hạnh, 61 tuổi cùng chồng đã trở dậy. Lật đật chuẩn bị xe, dây buộc, giỏ xách, đôi vợ chồng vội vàng đi ngược những con dốc của Lộc Bình (Phú Lộc), qua hầm Phước Tượng để vào chợ Nước Ngọt (Lộc Thủy). Họ là những người đi buôn, thế nhưng lại được “ủy quyền” theo từng buổi chạy chợ. Với người dân Lộc Bình, Lộc Trì, hơn cả đi chợ thuê, họ còn là người bạn hiểu gia chủ đến từng nết ăn ở.
  • Anh Achmad Sobirin Suhaimi, 31 tuổi là một trong số những người đưa dịch vụ đi chợ trực tuyến lên một tầm cao mới.