đi lang thang
-
"Hội Thánh Đức Chúa Trời" là phong trào tôn giáo bắt nguồn từ Hàn Quốc, được truyền bá đến 175 quốc gia. Nhiều nơi phản đối phong trào tôn giáo này.
-
Thông tin về sự xuất hiện của tổ chức tự xưng mang tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời" thời gian qua khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Không ít gia đình đã rơi vào cảnh ly tán, vợ chồng mâu thuẫn, con cái bỏ bố mẹ đi theo tổ chức này.
-
Theo ông Bùi Văn Linh, Bộ GD&ĐT đã phối hợp Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (PA83), Công an Hà Nội, gửi công văn đến các sở, trường để cảnh báo sinh viên.
-
Thời gian qua, báo chí phản ánh về "Hội Thánh Đức Chúa Trời" với những giáo lý kỳ quặc, phi khoa học. Không ít sinh viên tin theo và lôi kéo, dụ dỗ bạn bè, người thân cùng tham gia hội này.
-
Cùng lắng nghe câu chuyện của người trong cuộc để hiểu rõ những giáo lý mà "Hội Thánh Đức Chúa Trời" gieo vào đầu người dân.
-
Nạn nhân cho biết khi được cho uống một thứ nước màu đỏ, từ đó những người truyền đạo nói gì họ đều làm theo...
-
Nhiều sinh viên sùng bái "Hội Thánh Đức Chúa Trời" đến mức bỏ bê việc học, đi lang thang để truyền đạo khắp các con hẻm, ngõ cụt, thậm chí ngang nhiên ở nơi công cộng.
-
Anh Lê Văn Trung quê gốc Hà Nội, sinh sống tại xã Bù Na, huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước có nghề "lạ" là cứ lang thang đi "ngửi mít thuê" cho các tiểu thương trong vùng mà kiếm cũng ra tiền...
-
Sáng nay (21.10), người dân trong con hẻm 1132 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8 (TP.HCM) tá hỏa khi phát hiện một thanh niên nghi là "ngáo đá" xông vào nhà bà Vân, đóng cửa cố thủ. Hàng chục cảnh sát đã tiếp cận hiện trường, khống chế bắt giữ đối tượng…
-
Chỉ vì tham ăn và không lường trước hậu họa, một con gấu đói đã bị mắc kẹt đầu trong một cái bình nhựa khi đi tìm kiếm thức ăn.