Đi vệ sinh, rơi từ tầng ba xuống đất

Thứ sáu, ngày 10/09/2010 16:51 PM (GMT+7)
Dân Việt - Giữa đêm anh Đệ tỉnh giấc để đi vệ sinh, bước đi loạng choạng, do tối trời và ngái ngủ, nhà lại không có lan can nên anh Đệ đã trượt chân rơi từ tầng ba xuống đất, bất tỉnh.
Bình luận 0

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết:

Vào lúc 01h30' sáng ngày 06/9/2010, Bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân Trương Thái Đệ, 34 tuổi, trú tại xã Xuân Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) trong tình trạng đa chấn thương nặng ở vùng ngực, bụng, cánh tay phải, vỡ gan và không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình.

Trước đó, anh Đệ được chủ nhà thuê trông coi ngôi nhà ba tầng đang xây dở dang.

Đêm đến do trời nóng bức nên anh lên ngủ ở sàn của tầng ba ngôi nhà đang xây. Giữa đêm anh tỉnh giấc để đi vệ sinh, bước đi loạng choạng, do tối trời và ngái ngủ, nhà lại không có lan can nên anh đã trượt chân rơi từ tầng ba xuống đất và bất tỉnh.

Sau đó, anh tỉnh dậy kêu rên nên hàng xóm mới phát hiện ra anh bị thương và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại sức khỏe anh Đệ đang dần dần bình phục trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem